Diễn viên Bích Ngọc: Tôi đang chờ đợi những cơ hội mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Được biết đến là “ngọc nữ” mới của màn ảnh nhỏ Việt Nam với vẻ đẹp trong sáng cùng lối diễn xuất khá tự nhiên, mới đây Bích Ngọc lại gây nhiều tranh cãi khi nhận lời thế vai trong bộ phim truyền hình đang “làm mưa làm gió” màn ảnh Việt - “Hương vị tình thân”. Từng đảm nhận các vai diễn quan trọng trong nhiều phim như: “Nhà trọ Balanha”, “Tình yêu và tham vọng”… song lần này cô chấp nhận lời mời đóng vai thứ chính và còn là một vai đóng thế. Nữ diễn viên sinh năm 1997 đã có những chia sẻ trong lần trở lại phim ảnh này.
Diễn viên Bích Ngọc trong phim “Hương vị tình thân”

Diễn viên Bích Ngọc trong phim “Hương vị tình thân”

Không khỏi chạnh lòng trước phản ứng của khán giả

- Phóng viên: Chào Bích Ngọc, nhiều người bất ngờ khi thấy bạn xuất hiện trong phần 2 bộ phim “Hương vị tình thân” và đóng thế nhân vật Diệp mà Ánh Tuyết đã thể hiện ở phần 1. Nghe nói, ban đầu bạn định không nhận vai này?

- Diễn viên Bích Ngọc: Quả thật tôi từng băn khoăn và có ý định từ chối khi nhận được lời mời đóng vai này. Khi ấy tôi vừa trở về từ TP.HCM sau một thời gian vào đó đóng phim và cũng bất ngờ vì được mời đóng vai Diệp trong phần 2 phim “Hương vị tình thân”. Thực sự lý do ban đầu tôi lưỡng lự là bởi muốn dành thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng trước khi bước vào một dự án phim dài hơi sắp tới. Tuy nhiên, mọi người cũng động viên tôi không nên bỏ lỡ cơ hội này. Cùng lúc đó thì trong TP.HCM lại bùng phát dịch bệnh nên tôi phải gác lại các kế hoạch đã lên trước đó. Có lẽ vai Diệp đến với tôi cũng là một mối duyên. Nhân vật này với tôi cũng khá thú vị bởi tính cách ngốc nghếch nhưng lại tình cảm và tốt bụng.

- Nhận lời đóng thế cho diễn viên khác vốn đã xuất hiện ở phần 1, bạn có gặp áp lực gì không?

- Lúc nhận lời tôi không nghĩ nhiều lắm đến phản ứng của khán giả. Đạo diễn Danh Dũng có nói rằng, nhân vật Diệp ở phần 2 không giống như phần phim trước, vì thế tôi tìm hiểu kỹ vai Diệp mà diễn viên trước đã đóng, nhưng không phải rập khuôn mà để phát triển tính cách của nhân vật. Tức là ở phần 2, tính cách của Diệp không còn ngô nghê trẻ con nữa mà trưởng thành hơn. Lúc bắt đầu quay phim, các cô chú trong đoàn phim cũng nói tôi chuẩn bị trước tinh thần. Vì có thể khi xem những tập đầu phần 2, khán giả chưa quen với hình ảnh nhân vật Diệp do tôi đóng. Bản thân tôi cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và chới với vì không biết diễn xuất của mình cần phải gia giảm ở mức độ thế nào để vừa phù hợp, vừa khác biệt với Diệp ở phần 1.

- Không thể phủ nhận Diệp là vai diễn có màu sắc hoàn toàn khác so với những vai diễn mà trước đây bạn từng đảm nhận?

- Đúng vậy, Diệp có tính cách hoàn toàn khác so với những nhân vật mà tôi từng đóng trước kia. Như mọi người vẫn quen thấy tôi vào những vai có tính cách hiền lành, có gì đó nhẫn nhịn, cam chịu, có khi còn bị bắt nạt. Song Diệp trong “Hương vị tình thân” lại là cô gái bị cho là ngốc nghếch, lối diễn cũng hơi hài hước nữa. Sự khác biệt ấy đem đến cho tôi nguồn cảm hứng mới mẻ và tôi cũng đã cố gắng tìm ra cách thể hiện sao cho phù hợp nhất.

- Bạn cảm thấy thế nào khi đón nhận những phản ứng trái chiều từ khán giả?

- Thật ra, ngay khi trailer giới thiệu phần 2 được trình chiếu thì đã có nhiều ý kiến bàn tán rồi. Tôi hiểu nhân vật Diệp do Ánh Tuyết đóng ở phần 1 đã nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả và tạo được dấu ấn riêng. Thế nên để chấp nhận người khác đóng vai này không phải chuyện một sớm một chiều. Tôi xác định mình phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều ngay khi nhận lời đóng thế Ánh Tuyết. Tôi luôn tự nhủ phải làm sao để tạo được ấn tượng tốt cho người xem.

Dù xác định tinh thần là thế, song khi đọc những ý kiến phản hồi trái chiều về vai do mình đóng, tôi cũng không khỏi chạnh lòng. Song, dần dà tôi đặt mình vào vị trí khán giả để hiểu cảm giác của họ.

Đến với nghề diễn là một mối duyên

- Bạn có thể tiết lộ cơ duyên nào đã đưa mình đến với phim ảnh hay không?

- Tôi theo học ngành Ngoại thương dù từ nhỏ vẫn hay nói vui với bố mẹ rằng, sau này sẽ theo học ngành nào đó liên quan đến nghệ thuật. Đấy là nói cho vui vậy, chứ quả thực khi đó tôi không nghĩ lớn lên mình sẽ làm diễn viên. Khi đang là sinh viên trường Ngoại thương thì chính mẹ tôi là người gợi ý cho tôi đăng ký khóa đào tạo diễn viên truyền hình, và rồi tôi trúng tuyển thật. Trong quá trình theo học khóa đào tạo này, cũng nhiều thầy cô gợi ý cho tôi thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, song tôi quyết định không bỏ ngang việc học Ngoại thương mà chỉ học thêm về diễn xuất. Với tôi thì nghề diễn thật sự là một mối duyên và nó đến hoàn toàn tự nhiên.

- Từ một cô gái trẻ tay ngang sang phim ảnh nhưng nhận được rất nhiều lời mời xuất hiện trên sóng “giờ Vàng”, bạn nghĩ điều gì giúp mình lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn như vậy?

- Thật ra tôi cũng phải đi thử vai như bao người khác. Thậm chí không phải lần nào cũng trúng vai đâu, tôi cũng bị đánh trượt ấy chứ (cười). Nhưng tôi vẫn không vì thế mà nản chí hay bỏ cuộc. Tôi nghĩ, với người diễn viên thì ngoại hình cũng là một yếu tố cần có và là lợi thế, song không phải là tất cả. Bởi sau cùng thì có năng lực diễn xuất hay không mới là điều quan trọng nhất. Có lẽ vì sự kiên trì đó mà sau nhiều lần tôi miệt mài “casting”, đạo diễn cũng nhận thấy tôi đã có độ “chín” để có thể giao vai chăng?

- Bước chân vào nghề chưa bao lâu, nhưng bạn đã sở hữu kha khá vai diễn để có thể định hình phong cách trên màn ảnh nhỏ. Có điều phần lớn đều là những vai hiền lành, cam chịu. Có bao giờ bạn nghĩ, nếu đóng mãi những vai như thế sẽ bị nói là đơn điệu hay không?

- Là diễn viên thì ai cũng muốn được thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau chứ không “đóng đinh” với riêng hình mẫu tính cách nào cả. Đúng là tôi hay được mời đóng những vai kiểu ngây thơ, hiền lành, nhưng tôi nghĩ ngay cả dạng vai nhân vật hiền lành cũng có nhiều kiểu thể hiện khác nhau, nhiều góc khai thác không giống nhau. Hiện tại tôi vẫn đang chờ đợi những cơ hội mới.

- Nhiều người khá tò mò về việc, trong khi những người nổi tiếng thường tận dụng mạng xã hội để giao tiếp với khán giả, thậm chí có thể tăng thu nhập từ việc nhận lời quảng cáo, thì bạn lại không dùng mạng xã hội. Vậy bạn dành phần lớn thời gian rảnh rỗi vào việc gì?

- Thời gian này tôi thấy việc không dùng mạng xã hội sẽ giúp mình cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Tôi vẫn tương tác với mọi người ở ngoài cuộc sống và không đặt nặng việc mình phải tranh thủ dùng mạng xã hội quảng cáo hình ảnh để trở nên nổi tiếng hơn. Tôi chọn lối sống khép kín và chủ yếu cập nhật thông tin trên trang Fanpage thôi. Ngoài ra lúc rảnh rỗi, tôi dành thời gian để đọc những cuốn sách giúp mình có thể hiểu bản thân hơn, cảm thấy an lành và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Tôi cũng “cày” phim để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm về diễn xuất.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của Bích Ngọc!