Diễn biến ly kỳ về nhóm người Nga bị bắt rồi lại thả ở Belarus

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thống Belarus Aleksandr G. Lukashenko cáo buộc Nga cử một nhóm lính đánh thuê phá rối cuộc bầu cử của nước này. Nhưng khi các cuộc biểu tình nổ ra rầm rộ khắp cả nước sau cuộc bỏ phiếu, ông Lukashenko đã nhanh chóng điều chỉnh phát ngôn…
Những người được cho là lính đánh thuê Nga bị bắt tại Belarus

Những người được cho là lính đánh thuê Nga bị bắt tại Belarus

Vụ đột kích trong đêm

Vào cuối tháng 7 vừa qua, một nhóm người Nga lạ mặt xuất hiện tại khu điều dưỡng Belorusochka, ngoại ô Thủ đô Minsk (Belarus). 32 người đàn ông lực lưỡng gần như được chú ý ngay lập tức khi đến thuê phòng. Trái ngược với những khách hàng Nga khác, họ khá kín tiếng và tỏ ra không mấy hứng thú với vũ trường - nơi vốn sôi động nhất về đêm tại đây. Hai người trong số họ đã dừng lại tại vũ trường để xem xét nhưng nhanh chóng rời đi, điều này khiến D.J.Veronika Step cảm thấy kỳ lạ.

Tuy nhiên, những gì diễn ra tiếp theo thậm chí còn lạ lùng hơn, một đơn vị đặc nhiệm của cơ quan an ninh Belarus với đầy đủ vũ khí đã xông vào khu nghỉ dưỡng giữa đêm và còng tay dẫn giải nhóm người Nga đi. Ngay sau đó, truyền hình Nhà nước Belarus đã chia sẻ đoạn video quay lại cuộc đột kích, cho thấy một số người Nga xăm trổ đầy mình bị khống chế tại đây. Theo cuộc phỏng vấn nhóm người trên với các phương tiện truyền thông Nhà nước Nga, họ bị đưa đến đồn cảnh sát bằng xe tải và buộc phải quỳ úp mặt vào tường trong 22 giờ.

Khi đó, cuộc bầu cử Tổng thống Belarus sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần. Tổng thống Aleksandr G. Lukashenko đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh hàng đầu rồi tuyên bố rằng, nhóm người Nga là lính đánh thuê vào Belarus với “mục đích xấu”. Phát biểu tại cuộc họp, ông Valery Vakulchik - người đứng đầu cơ quan an ninh xác nhận, nhóm người Nga thuộc Công ty an ninh tư nhân Wagner. Sau đó, chỉ 10 ngày trước cuộc bỏ phiếu ngày 9-8, các nhà điều tra Belarus đã cáo buộc người Nga âm mưu phá hoại cuộc bầu cử. Ông Lukashenko nói: “Nga sợ mất chúng tôi”, đồng thời cáo buộc điện Kremlin đang cố “bóp nghẹt” Belarus.

Bên trong khuôn viên khu resort Belorusochka, nơi nhóm người Nga bị bắt

Bên trong khuôn viên khu resort Belorusochka, nơi nhóm người Nga bị bắt

Thông tin đảo ngược

Nga vốn từ lâu đã quen với cách làm việc “khác lạ” của ông Lukashenko, nhưng dường họ như bị sốc trước thái độ thù địch công khai đột ngột của vị Tổng thống. Đại sứ Nga tại Minsk tuyên bố, nhóm người đó chỉ đơn giản là đã lỡ một chuyến bay và cần một nơi để ở trước khi đặt được chuyến khác. Tuy nhiên ông vẫn không có lời giải thích tại sao họ lại chọn nghỉ tại khu nghỉ dưỡng hẻo lánh, cách xa sân bay.

Nhưng Belarus sau đó đã giải thích theo một cách mới. Họ cho rằng, nhóm người Nga đã bị các điệp viên Ukraine dụ đến Belarus, sau đó sẽ bị Ukraine bắt do vai trò của họ trong xung đột ở miền Đông Ukraine.

Sau khi tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 9-8 và vấp phải các cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố, ông Lukashenko đã đột ngột từ bỏ các cáo buộc chống lại Nga và bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ của Matxcơva. Ông đã gọi điện cho người đồng cấp V.Putin 4 lần và cử Viktor - con trai lớn của mình đến nhà tù giam giữ những người Nga để đảm bảo họ được ăn uống đầy đủ. Ngày 14 -8, sau khi không thể kiềm chế làn sóng biểu tình, Tổng thống Belarus đã ra lệnh thả nhóm “lính đánh thuê” của Công ty an ninh tư nhân Wagner về Nga. Tất cả các cáo buộc chống lại họ đã được bãi bỏ.

Khi những người bị bắt trở về Nga, một số đã xuất hiện trên truyền hình và tuyên bố rằng, họ không có liên hệ nào với Công ty an ninh tư nhân Wagner mà chỉ dừng lại ở Belarus trên đường đến Venezuela nhằm bảo vệ một cơ sở không được tiết lộ của Nga. Ngay sau đó, người đứng đầu cơ quan an ninh Belarus vốn chủ trì vụ bắt giữ đã bị cách chức và thay thế bằng một người mới được coi là thân thiện hơn với Matxcơva.

Sau khi tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 9-8 và vấp phải các cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố, ông Lukashenko đã đột ngột từ bỏ các cáo buộc chống lại Nga và bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ của Matxcơva. Ông đã gọi điện cho người đồng cấp V.Putin 4 lần và cử Viktor - con trai lớn của mình đến nhà tù giam giữ những người Nga để đảm bảo họ được ăn uống đầy đủ. Ngày 14 -8, sau khi không thể kiềm chế làn sóng biểu tình, Tổng thống Belarus đã ra lệnh thả nhóm “lính đánh thuê” của Công ty an ninh tư nhân Wagner về Nga. Tất cả các cáo buộc chống lại họ đã được bãi bỏ.