Địa điểm văn hóa… thiếu văn hóa

ANTĐ - Nếu không có tấm biển treo trên cao, không ai lại nghĩ đây là tụ điểm sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân. Sân vận động Thượng Đình, nơi ban ngày diễn ra các trận bóng sôi nổi của các bạn trẻ; buổi tối là nơi người cao tuổi tập thể dục; và cuối năm là chợ hoa Tết, cây cảnh…

Thế nhưng, đơn vị quản lý sân và chính quyền sở tại không hiểu vì lý do gì cho xây, bịt kín cổng chính của sân. Vật liệu xây dựng, ô tô đã tranh thủ tận dụng tập kết, dừng đỗ ở vị trí này. Chưa kể một số người thiếu ý thức đã ghé vào để “giải quyết nỗi buồn”. Nhìn cảnh nhếch nhác trước một địa điểm văn hóa, lại ở ngay mặt đường Nguyễn Trãi - thật buồn!