Địa chỉ cuối tuần

ANTĐ - Cuối tuần đã đến, rất nhiều những sự kiện văn hóa - giải trí chờ đón các bạn tham gia. Đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn chuỗi các hoạt động ca nhạc diễn ra ngày chủ nhật 10-7. 

Vào lúc 18h30 tại trung tâm tổ chức sự kiện 173B Trường Chinh, Hà Nội diễn ra chương trình âm nhạc “Giai điệu của niềm vui”. Hoàn toàn miễn phí vì mục đích phục vụ cộng đồng, chương trình do đoàn nghệ sĩ đến từ xứ sở Kangaroo biểu diễn lần thứ năm liên tiếp tại Việt Nam.

Với sứ mệnh mang niềm vui, bình an và khơi gợi vẻ đẹp tâm hồn, ban nhạc quốc tế Music of Joy đã lưu diễn hàng năm tại nhiều nước trên khắp thế giời từ Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Nepal, New Zealand và Việt Nam. “Giai điệu của niềm vui” hứa hẹn mang đến cho bạn những phút thăng hoa, thả hồn ngẫu hứng trong những nhịp múa tự do, hay phút sâu lắng tự nhận thức về vẻ đẹp tâm hồn, sự tự do, tình thương mến và lòng trắc ẩn. 

20h tại Manzi Art Space (14 Phan Huy Ích, Hà Nội) diễn ra đêm nhạc Ambient mang tên “Phía bên kia cái đẹp” của nghệ sĩ Trí Minh. Với sự tham gia của nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền, đêm nhạc muốn truyền đến các bạn thông điệp: con người, sẽ một lúc nào đó, cảm nhận âm thanh cuộc sống ở nơi mình sống không phải qua những tiếng động hiện hữu mà ngay trong chính cả sự tĩnh lặng của nó, ở cách chúng ta nhìn nhau và nghĩ về nhau…

Các bạn, nếu cuối tuần này có dịp công tác, du lịch lại TP.HCM không nên bỏ qua đêm nhạc của ca sĩ Mỹ Tâm diễn ra lúc 21h ngày 10-7 tại Phòng trà Đồng Dao (164 Pasteur, Q.1, TP.HCM). 

Tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ (50 Đào Duy Từ, Hà Nội) cuối tuần này sẽ diễn ra chương trình “Chuyện nhạc phố cổ” số đặc biệt tháng 7 mang tên “Tiếng nhạc tơ”. Đây là hành trình về với văn hóa âm nhạc truyền thống Việt Nam, sẽ bao gồm phần triển lãm và trình diễn âm nhạc dây tơ truyền thống. Triển lãm trưng bày các nhạc khí cơ bản của 5 bộ môn ca nhạc cổ truyền: Tuồng, Chèo, Ca Trù, Xẩm, Chầu Văn cùng một số cây đàn truyền thống sử dụng sợi dây bằng tơ tằm tự nhiên. 

Bước sang lĩnh vực điện ảnh, tại Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội), vào lúc 16h sẽ chiếu bộ phim “Kerity, ngôi nhà của những câu chuyện cổ tích” của đạo diễn Marc Boreal, Thibaut Chatel. Theo Tạp chí Nouvel Obs bình luận, đây là một tiếng vang lớn của hoạt hình Pháp chắc chắn sẽ hấp dẫn khán giả nhỏ tuổi Việt Nam. Tiếp ngay sau đó vào lúc 18h sẽ chiếu bộ phim “Belle và Sesbastien: Tình bạn bất diệt” của đạo diễn Nicolas Vanier.

Chuyển thể từ loạt phim truyền hình thiếu nhi nổi tiếng của Pháp, tác phẩm màn ảnh rộng này làm say lòng khán giả bằng những khung hình nên thơ và câu chuyện tình bạn giữa người và chú chó huyền diệu. Cuối cùng là bộ phim dành cho các bậc phụ huynh, vào lúc 20h tại L’Espace sẽ chiếu bộ phim “Ác quỷ sàn catwalk” của đạo diễn Nicolas Winding Refn. Bộ phim là một câu chuyện bí hiểm, hồi hộp và gay cấn theo mô tuýp Thiên nga đen “Black Swan” từng được nhiều khán giả yêu thích.

Một cô gái trẻ lên đường tới thành phố Los Angeles. Ước mơ của cô là trở thành người mẫu. Danh tiếng và vẻ đẹp trong trẻo của cô gây ra nhiều ghen ghét đố kỵ. Rất nhiều cô gái ngưỡng mộ vẻ đẹp ấy, nhưng một số khác dùng đủ mọi chiêu thức và thủ đoạn để đoạt lấy nó…

Các bạn thân mến, 18h ngày 10-7 sẽ diễn ra lễ khai mạc “Tôi là ai” - triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Nguyễn Minh Châu tại Toong (8 Tràng Thi, Hà Nội). Yêu thích hội họa, các bạn hãy đến đây để thưởng thức 19 tác phẩm sơn dầu với nhiều chủ đề khác nhau, đánh dấu sự trưởng thành trong quá trình hoạt động nghệ thuật của người họa sĩ luôn muốn mang tới những người yêu nghệ thuật tiếng nói của hình và sắc về tình yêu, cuộc sống và thời đại của chúng ta. 

Đối với các chị em, hẳn sẽ quan tâm đến buổi ra mắt các sản phẩm lưu niệm nghệ thuật tại không gian trưng bày Lucy’s Dream (35 Hàng Gai, Hà Nội). Hãy đến để chọn lựa những sản phẩm lưu niệm, thời trang nghệ thuật “Art-Fusion”, hoạt động hoàn toàn dựa trên mục đích phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng nghệ thuật trẻ của Việt Nam. 

Chúc các bạn và người thân có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!