Đi nhậu về, em… lỡ tay sát hại anh

ANTĐ - Trúng nhát chém vào tay trái, ông Cường bị đứt gần như toàn bộ động mạch, gân, rồi bị ngã cầu thang và tử vong sau đó.

Vụ án mạng đau lòng này xảy ra khoảng 3h ngày 26-1, tại phố Vạn Kiếp, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhận được tin báo của người dân, tổ công tác CAP Bạch Đằng lập tức đến hiện trường, bắt giữ hung thủ gây án vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì say rượu. Đó là Nguyễn Chí Mạnh (SN 1966). Người bị Mạnh tấn công bằng dao chính là anh trai hung thủ, Nguyễn Chí Cường (SN 1964).

Người dân phố Vạn Kiếp vẫn bàng hoàng về vụ án mạng đau lòng


Thông tin ban đầu cho biết, tối 25-1, Mạnh và anh Cường đi liên hoan về, sau đó giữa 2 người nảy sinh mâu thuẫn, đuổi đánh nhau. Mạnh dùng con dao to bản chém 1 nhát trúng tay trái anh Cường, và nạn nhân sau đó bị ngã xuống cầu thang.

“Nhát chém mạnh, gây đứt đứt gần như toàn bộ động mạch, gân. Nhiều khả năng nạn nhân tử vong do mất máu”, 1 cán bộ CAP Bạch Đằng cho biết.

Sau  khi chém anh trai, Mạnh vào trong phòng riêng và bị lực lượng Công an bắt. Còn nạn nhân Cường đã tử vong trên đường vào bệnh viện cấp cứu.

Vẫn theo CAP Bạch Đằng, ở khu phố Vạn Kiếp, hung thủ Nguyễn Chí Mạnh khá “nổi tiếng” vì hay uống và say rượu. CAP Bạch Đằng đã chuyển đối tượng đến CQĐT CAQ Hai Bà Trưng để điều tra, xử lý.