Lực sỹ Hoàng Anh Tuấn giành HCV VĐQG 2012:

“Dị nhân” tái xuất

ANTĐ - Tưởng chừng đã chìm vào quên lãng vì án doping, Hoàng Anh Tuấn bất ngờ gây chấn động làng cử tạ Việt Nam với tấm HCV quốc gia. Nỗi day dứt giày vò cựu Á quân Olympic dồn nén suốt 2 năm qua giờ tan chảy thành giọt nước mắt của hạnh phúc và khát khao trở lại đỉnh cao danh vọng.

“Dị nhân” Hoàng Anh Tuấn trở lại đầy ấn tượng

Trở lại ấn tượng 

Hoàng Anh Tuấn được giới chuyên môn liệt vào hàng “dị nhân” với nội lực đáng nể, chinh phục những mức tạ nặng gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể. Tấm HCB giành được tại Olympic 2008 đưa VĐV gốc Bắc Ninh lên đỉnh cao danh vọng và cho đến tận bây giờ, đó vẫn là thành tích nổi bật nhất của thể thao Việt Nam, là đích đến của bao thế hệ VĐV. Thế nhưng, từ đỉnh cao danh vọng, Anh Tuấn bất ngờ rơi xuống vực sâu tăm tối. Thông tin Hoàng Anh Tuấn dính doping trước thềm ASIAD 2010, bị cấm dự mọi giải đấu từ 18-9-2010 cho tới 18-9-2012 khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Có người trách Tuấn đã quá thiếu chuyên nghiệp (sử dụng nước uống có chất cấm bừa bãi), người ta tiếc cho một tài năng đang ở độ chín, bởi với một VĐV cử tạ, lìa xa sàn đấu 2 năm chẳng khác nào sự kết thúc. 

Nhưng thật bất ngờ, từ chỗ bị lãng quên, cái tên Anh Tuấn trở lại ấn tượng với tấm HCV VĐQG 2012 đầy thuyết phục lập tại nội dung cử giật (126kg - hơn hạng Tư thế giới Trần Lê Quốc Toàn 1kg). Cùng với đó là 2 HCB tại nội dung cử đẩy và tổng cử. Chứng kiến màn tái xuất ngoạn mục của Tuấn tại nhà thi đấu Hải Phòng sáng qua 12-10, trưởng bộ môn Đỗ Đình Kháng xuýt xoa: “Nhìn cậu ta thi đấu vẫn thấy sướng. Từ động tác chuẩn bị, nâng tạ, giật tạ cho đến phong thái thi đấu vẫn thể hiện là VĐV có đẳng cấp, chuyên nghiệp”.  

“Chờ tôi ở SEA Games 2013”

Để có được thành tích đặc biệt ấn tượng đó, ít ai biết, Anh Tuấn đã phải trải qua biết bao khó khăn, dằn vặt. “Lúc nghe tin bị cấm thi đấu 2 năm, tôi thật sự chán nản, chỉ muốn buông xuôi. Cũng may nhờ có người vợ luôn bên cạnh an ủi, động viên mà tôi có được thành tích ngày hôm nay”, nhà ĐKVĐ nghẹn ngào. Có ở trong hoàn cảnh của Tuấn mới thấu hiểu, nỗi buồn tủi trong khoảng thời gian thụ án doping, bị mọi người dị nghị rồi lãng quên. Duyên số trời định đưa chàng VĐV gốc Bắc Ninh quen và kết duyên với Hồ Thị Kim Oanh, cô gái chỉ kém Tuấn 1 tuổi nhưng đã lấy bằng thạc sỹ và đang làm việc tại ĐH TDTT Đà Nẵng. Tình yêu thương của người vợ như tiếp thêm nghị lực khiến Tuấn vượt qua mặc cảm để vừa theo học bằng HLV, vừa huấn luyện lớp VĐV trẻ tại trường ĐH TDTT Đà Nẵng, lại tranh thủ tập luyện mong ngày trở lại sàn thi đấu. Sẵn tố chất hơn người, chỉ sao 3 tháng tập luyện trở lại, Anh Tuấn đã ẵm ngay 1HCV, 2 HCB hạng 56kg giải VĐQG. 

Hoàng Anh Tuấn thổ lộ, thành công này chưa phải sự kết thúc. Ở tuổi 28, nhà cựu Á quân Olympic vẫn ấp ủ ước mơ chinh phục những đỉnh cao. “Tôi khát khao được trở lại một phần để chuộc lỗi sau những gì mình đã gây ra, phần vì hướng tới tấm HCV SEA Games 2013 - tấm huy chương duy nhất tôi còn thiếu trong bộ sưu tập của mình, trước khi giải nghệ chuyển hẳn sang công tác huấn luyện. Đó cũng là nguyện vọng cuối cùng của tôi. Hãy chờ tôi ở SEA Games 2013”, Tuấn tâm sự.