Đi đòi nợ 25 triệu đồng, 1 người bị đâm chết

ANTD.VN - Trong lúc đi đòi nợ, giữa chủ nợ và "con" nợ xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới hậu quả một người bị đâm tử vong.

Ngày 20-9, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Trung Thành (SN 1980, ngụ TP.HCM)  về tội “giết người” và Trịnh Duy Đại (SN 1988, ngụ TP.HCM) 21 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 13h chiều 4-11, Đại chở mẹ ruột đến nhà bà Đặng Thị Phú ở hẻm số 597 đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, để đòi nợ 25 triệu đồng.

Tại đây, bà Phú  trình bày với mẹ con Đại là hiện tại chưa có khả năng thanh toán nợ nần. Tuy nhiên mẹ con Đại không đồng ý, quyết định lấy một số tài sản của gia đình bà Phú như tivi, tủ lạnh... để trừ nợ. Sau đó Đại gọi điện cho đối tượng Thành và Tuấn (chưa rõ lai lịch) đến nhà bà Phú phụ giúp Đại lấy, chở tài sản nói trên.

Lúc này Trần Thanh Tùng (SN 1981, ngụ quận Phú Nhuận, tạm trú quận Gò Vấp, là người chung sống như vợ chồng với bà Phú) đã can thiệp. Do đó Tùng  và nhóm của Đại phát sinh mâu thuẫn cự cãi và ẩu đả. Hồng Thiên Long (SN 1997, là con của bà Phú) cũng xông vào đánh nhóm đòi nợ trên. .

Trong lúc ẩu đả, đối tượng Thành rút dao có sẵn trong người ra tấn công. Thành đâm 1 nhát ở lưng ông Tùng  và 1 nhát vào bụng của Long, làm cả 2 bị thương tích nặng. Sau khi gây án, nhóm của Đại rời khỏi hiện trường. Long được đưa đi cấp, nhưng nạn nhân đã tử vong, riêng ông Tùng bị thương.

Gây án xong, nhóm đòi nợ tẩu thoát khỏi hiện trường, 1 ngày sau Đại bị công an bắt giữ. Riêng Thành ra Công an đầu thú.