Đi đâu, ăn gì?

ANTĐ - Chuẩn bị đợt nghỉ lễ dài ngày, ông đã đặt vé đi du lịch mấy nước trong khu vực chưa, mấy nơi ấy vừa rẻ, vừa được xem sex show no mắt?

- Chả dám. Tôi cứ trung thành với quan điểm “người Việt Nam ưu tiên du lịch Việt Nam” thôi. Nhưng vấn đề là du lịch trong nước thì phải lựa chọn địa điểm nào cho đáng đồng tiền bát gạo, chứ không đi chơi về vui chẳng thấy lại mua thêm cái bực.

- Chính xác. Mấy đứa trẻ hàng xóm nhà tôi hôm rồi đi lễ hội Đền Hùng về, giờ vẫn chưa hoàn hồn, đến nỗi cứ nghe đến đi chơi xa là chúng co rúm người lại, rõ tội.

- Người lớn còn hãi nữa là. Không hãi sao được khi vừa ngả lưng xuống cái ghế ven biển đã có thằng đến đòi cả trăm nghìn, uống quả dừa cũng khoảng ấy tiền, rồi chặt chém trong quán, chặt chém trên đường đi. Tệ nhất là mấy bãi biển phía Bắc “mài dao 9 tháng chém 3 tháng”.

 - Hãi thật, nên nhà tôi chưa bao giờ có hứng khi đi chơi vào dịp nghỉ lễ, thôi thì cứ ở nhà “du lịch qua màn ảnh nhỏ” vậy, rồi mấy gia đình tập trung nấu nướng, ăn uống, karaoke tại nhà cũng vui vẻ. Biết rằng như thế là không kích cầu du lịch, nhưng quyết không mua cái khổ vào người.

- Mà ăn uống cũng phải lựa chọn cẩn thận đấy, đồ ăn thức uống mất vệ sinh, mất an toàn không ít, không khéo là ngộ độc như bỡn, vừa mất vui, vừa nguy hiểm.

- Ừ, nhưng nghĩ đến mấy ngày nghỉ mà chỉ thấy lo, nẫu quá, thôi có chuyện gì vui thì nói, chứ kiểu này, sắp sờ-trét đến nơi.