Đi chợ sai ngày, sai địa bàn còn ‘cãi chày, cãi cối’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 2/9, tổ kiểm soát cơ động Y5/141 CATP Hà Nội phải mất khá nhiều thời gian mới xử lý xong trường hợp một người đàn ông ra đường không có lý do chính đáng nhưng "cãi chày cãi cối" không chấp hành nộp phạt.

Chiều 2/9, tổ công tác Y5/141 CATP Hà Nội do Thiếu tá Hà Tuấn Minh là tổ trưởng, làm nhiệm vụ kiểm soát người đi đường, phòng chống dịch Covid-19 tại ngã ba Vũ Đức Thận - Ngô Gia Tự, thuộc phường Đức Giang, quận Long Biên.

Đến 16h, tổ công tác kiểm tra một người đàn ông đi xe máy. Người này xuất trình giấy đi chợ Gia Thụy ngày 3/9. Song hôm nay là ngày 2/9 và trên địa bàn phường Đức Giang, như vậy là sai cả ngày và địa điểm. Danh tính người đàn ông được làm rõ là Nguyễn Tuấn N (SN 1986, HKTT: Sơn Tây, Hà Nội).

Người đàn ông ra đường không có lý do chính đáng, còn "cãi chày cãi cối" không chấp hành nộp phạt

Người đàn ông ra đường không có lý do chính đáng, còn "cãi chày cãi cối" không chấp hành nộp phạt

Tuy nhiên người đàn ông cãi “chày cối”, không chấp hành việc nộp phạt. Tổ công tác phải mất rất nhiều thời gian phân tích, người đàn ông mới chịu ký biên bản. Với lỗi ra đường không có lý do chính đáng khi toàn thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, người đàn ông trên bị phạt 2 triệu đồng.