Đẹp làm sao được

ANTĐ - Ra ngoài thể dục, giao lưu bạn bè cho người nó khỏe, suốt ngày dán mắt vào cái ti vi bác không thấy chán à?

- Ngoài đường thì có gì vui chứ. Xe cộ đi lại như mắc cửi, lơ đễnh một chút là gãy chân, què tay, chấn thương sọ não ngay. Gần đây, trên ti vi, phim Việt Nam có nhiều đổi mới nên đám bạn già của tôi bảo nhau ở nhà xem thôi.

- Tôi có thấy thay đổi gì đâu, phải can đảm lắm tôi mới xem được hết một phim khô như ngói do nước mình sản xuất đấy.

- Do không biết cách chọn thôi, bác thử xem loại phim dành cho tuổi teen xem, sẽ ham ngay. Hôm vừa rồi tôi xem được cảnh một chàng trai liếm rượu trên ngực cô bạn, đến giờ vẫn thấy rạo rực, bồn chồn hết cả người.

- Thế bác đã thực hành ở nhà chưa?

- Điên à! Bà lão nhà tôi hơn bảy mươi rồi, đổ bao nhiêu cũng trôi tuồn tuột, mà đổ rượu lên người lỡ bà ấy bị cảm lạnh, tai biến, nằm liệt ra đấy, ai chăm. 

- Loại phim kích dục trá hình đâu có hợp với thuần phong mĩ tục Á Đông.

- Bác cứ bảo thủ, cái “món” này ở đâu chẳng khoái. Thời buổi toàn cầu hóa, dân mình cũng nên làm quen dần đi là vừa.

- Biết là thế, nhưng người phương Tây, chân họ dài, da họ trắng, ba vòng luôn “nét” căng, nên có mất tiền xem cũng đáng. Còn người mình ấy à, quá nửa bị vòng kiềng do suy dinh dưỡng, khi lên ảnh chỉ thấy một đống lùm lùm, chẳng biết đâu là vòng một, đâu là vòng hai nữa.

- Mắt bác thế nào ấy, tôi thấy khối cô cũng đẹp đấy chứ.

- “Dao kéo” cả thôi, lúc đói chả có ăn, lúc có ăn thì ních vào đầy ruột, lười thể dục ít vận động hỏi đẹp làm sao được.