Đến nhà bạn gái chơi, đâm thấu tim, thủng phổi đối thủ

ANTĐ - Đến nhà bạn gái chơi, bị trai làng vô cớ xông vào đánh, Cương rút con dao bấm thủ sẵn trong người ra đâm thấu tim, thủng phổi đối thủ.

Án mạng từ sự vô cớ đánh người

Sáng nay 2-7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cương (SN 1988, trú tại thôn Lạt Dương, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) 12 năm tù về tội "Giết người". 

Đến nhà bạn gái chơi, đâm thấu tim, thủng phổi đối thủ ảnh 1
Bị cáo Cương tại phiên tòa sáng nay 2-7

Dù vụ án xảy ra cách đây đã được gần một năm nhưng nỗi đau đối với những người thân phía gia đình bị hại dường như chưa thể nguôi ngoai. Đến dự phiên tòa, phía bị hại là gia đình anh Vũ Văn Long (SN 1988, ở thôn Kim Quy, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên) trên tay vẫn ôm khư khư di ảnh của người xấu số.

Trước đó, vào 20h ngày 3-7-2012, Nguyễn Văn Cương cùng Nguyễn Văn Hoàn (SN 1989, người cùng thôn) rủ nhau đến nhà Nghiêm Thanh Bình (SN 1987, trú tại thôn Kim Quy, xã Minh Tân) chơi. 

Được một lúc, Cương và Hoàn lại rủ nhau sang nhà chị Nguyễn Thị Lan (SN 1994, ở gần đó). Khi vào nhà, hai người thấy có anh Đinh Văn Chính (SN 1986), Trịnh Văn Tiến (SN 1985) và Vũ Văn Long, đều là người ở cùng thôn Kim Quy đang ngồi uống nước. 

Ngồi được khoảng 10 phút, Cương bảo Hoàn ở lại chơi còn mình đến cổng nhà Bình gọi ra nói chuyện riêng. Đến 21h cùng ngày, khi đang đứng nói chuyện với Bình thì Vũ Văn  Long chạy từ trong nhà chị Lan ra chỉ vào mặt Cương chửi bới, rồi lao vào đấm đá. 

Lúc này, Tiến đang nghe điện thoại ngoài sân thấy ầm ĩ, có tiếng chửi bới, đánh nhau nên chạy ra ngoài xem thì thấy Long đang đánh nhau với Cương. Tiến định chạy lại đánh Cương thì thấy Long đuổi Cương chạy vào ngõ sát nhà chị Lan. 

Bị dồn đường cùng, Cương liền rút con dao nhọn (loại dao bấm) giấu sẵn trong người ra chống trả. Trong lúc hỗn chiến, Cương giơ dao đâm túi bụi về phía Long. Bị đâm, Long quay đầu và hô Tiến bỏ chạy cùng. Thừa thắng, Cương tiếp tục truy đuổi Long đến trước cửa nhà chị Lan mới thôi.  

Gây án xong, Cương chạy đến nhà anh Nghiêm Thanh Bình trú nấp, nhưng sau đó đã bị CAX Minh Tân bắt giữ và thu được cả con dao gây án. Còn anh Long, ngay sau đó được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín cấp cứu, song do thương tích quá nặng nên đã tử vong. 

Giám định pháp y tử thi nạn nhân cho thấy, anh Long bị đâm thấu tim, thủng vào đến tận phổi. Nguyên nhân tử vong do mất máu cấp và suy hô hấp. Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Cương khai nhận hành vi phạm tội như trên. 

Xót xa người chết, kẻ vào tù 

Trước đó, ngày 26-3-2013, TAND TP Hà Nội cũng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Văn Cương, bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm vào tội "Giết người", theo quy định tại khoản 2, Điều 93 - BLHS. 

Tuy nhiên, tại phiên tòa này, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ,yêu cầu Viện KSND cùng cấp xem xét, đánh giá đúng tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo để truy tố Nguyễn Văn Cương về tội “Giết người”, theo điểm n (có tính chất côn đồ), khoản 1, Điều 93-BLHS và sau khi điều tra bổ sung, Viện KSND cùng cấp đã chấp thuận đề nghị này của TAND TP Hà Nội. 

Tham dự phiên tòa hôm nay, có khá nhiều người thân bên phía gia đình bị hại. Dù vụ việc đã xảy ra cách đây một năm nhưng nỗi buồn vẫn còn nguyên trên gương mặt từng thành viên trong gia đình nạn nhân. 

Trong giờ nghị án, bà Nguyễn Thị  H (cô ruột nạn nhân) với vẻ mặt buồn rầu cho biết, "Long là con thứ hai trong gia đình. Em nó ngoan lắm, không gây sự với ai bao giờ, ai nó cũng có thể chơi với và rất tốt với bạn bè. Chiều hôm xảy ra vụ việc, Long còn đi gặt giúp gia đình sau đó về nấu cơm. Đến tối, khi chưa kịp ăn cơm, có bạn đến rủ nó đi chơi sang thôn bên cạnh nó bỏ đi liền. Một lúc sau, gia đình nhận được tin cháu nó bị đâm mà rụng rời cả người. Phải mất khá lâu mọi người mới trấn tĩnh lại được, liền tức tốc sang đưa đi cấp cứu. Nhưng không kịp, cháu nó đã mất ngay sau đó”. 

Một người thân của nạn nhân cũng cho biết thêm: “Nhà chị Lan và anh Long tuy ở hai thôn khác nhau nhưng cũng khá gần. Long và chị Lan không có quan hệ tình cảm gì cả mà tối hôm đó, nó chỉ đi cùng bạn đến nhà chị Lan chơi".

Khi được hỏi về nội dung cáo trạng cho hay vì anh Long xông vào đánh Cương trước nên sau đó Cương mới rút dao đâm, bà H chẳng hề giấu diếm nói: “Giờ một người đã mất, một người còn nên không biết được lúc đó thế nào. Chỉ biết người nhà mình mất là thiệt cho mình”.

Kết thúc phiên xử, bố mẹ nạn nhân thẫn thờ cầm di ảnh của con trai lững thững bước ra khỏi phòng xử rồi thông báo cho người thân ngồi ngoài hành lang của tòa mức án HĐXX tuyên phạt Cương.

Nghe xong, bà H thốt lên: “Sao thấy người ta (Kiểm sát viên, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - PV) đề nghị mức án từ 14-15 năm cơ mà, giờ lại chỉ tuyên có 12 năm. Khổ thân cháu tôi!”.