Đền bù tài sản bị cháy cho công nhân may Hà Phong

ANTĐ - Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Giang đang củng cố hồ sơ để sớm có kết luận nguyên nhân vụ hỏa hoạn chiều 6-4.

    

Theo ông Vũ Văn Hưng, Phó Tổng Giám đốc công ty Hà Phong, vụ cháy đã thiêu rụi hai phân xưởng may với gần 11.000 m2, 1.500 xe máy, 2.500 máy móc, thiết bị các loại; 100 máy vi tính, máy in; 1,2 triệu sản phẩm hoàn thiện; 800.000 mét vải... Hiện tại, lãnh đạo công ty đang cố gắng sắp xếp cho công nhân trở lại làm việc sớm nhất và sẽ làm việc với các công ty bảo hiểm để thống kê thiệt hại, có phương án bồi thường, hỗ trợ một phần kinh phí để các công nhân mua phương tiện đi lại.

Liên quan đến việc điều tra nguyên nhân vụ cháy và bồi thường bảo hiểm, sáng 9-4, công tác khám nghiệm hiện trường đã kết thúc, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang củng cố hồ sơ để sớm có kết luận nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Đồng thời, các nhân viên bộ phận bồi thường và quản lý rủi ro của công ty Bảo hiểm Xuân Thành (đơn vị mà công ty Hà Phong mua bảo hiểm) đã có mặt tại hiện trường để giám định thiệt hại trước khi có thể công bố mức bồi thường cho vụ cháy cho đối tác.

Hiện trường vụ cháy

Là người có xe máy bị cháy trong vụ hỏa hoạn, nữ công nhân Diêm Thị Liên cho biết, "Công ty sinh ra ngày nào là chị có mặt ngày đó", nên vụ hỏa hoạn khiến chị cũng thấy "xót xa" cho ông chủ, khi hàng trăm tỷ đồng chỉ trong chốc lát đã bị thiêu rụi. Rất may là các công nhân có xe máy bị cháy đều được công ty phát tờ kê khai, ai còn đăng ký, giấy tờ thì nộp hoặc không còn thì kê khai số khung, số máy và biển số xe để công an xác minh tài sản và công ty sẽ có biện pháp hỗ trợ, đền bù. Lúc đầu, chị cũng như hàng nghìn công nhân khác đều hoang mang vì chiếc xe Honda Dream trị giá 19 triệu đồng của chị đã bị cháy rụi và không biết bao giờ mới có thể đi làm được. Tuy nhiên, sau khi công ty thông báo mọi người sẽ đi làm bình thường theo hình thức phân ca, chị không còn lo lắng.

“Sáng 9-4, tôi đã đến công ty kê khai lại ngày công, chậm nhất là 13-4, mọi người sẽ được nhận tiền lương tháng 3”- chị Liên phấn khởi.

Công nhân Trang và Liên phấn khởi khi nhận được tin Công ty sẽ đền bù tài sản và trả lương tháng 3 trong vòng vài ngày tới

Cùng chung tâm trạng với chị Liên, nữ công nhân Vũ Thị Trang, 23 tuổi, cũng lộ rõ niềm vui trên khuôn mặt khi được công ty hứa hẹn sẽ giải quyết đầy đủ tiền lương như bình thường và sớm đi làm trở lại. Trang đang mang thai tháng thứ 6 có chồng cũng làm công nhân ở Xí nghiệp may Hà Phong 2 nên mỗi tháng hai vợ chồng nhận được đều đặn hơn 8 triệu đồng tiền lương.

"Trừ chi phí thuê nhà, ăn uống, vợ chồng em cũng tiết kiệm được 4 triệu đồng để chuẩn bị sinh con đầu lòng. Bắt đầu từ ngày 9-4, nếu công nhân muốn đi làm ngay thì tạm làm tại Xí nghiệp may Hà Phong 2, nếu không sẽ đợi đến ngày 22-4, xưởng bị cháy hoạt động trở lại bình thường. Vì đang mang thai nên em muốn tranh thủ xin nghỉ phép mấy ngày"- Trang tâm sự.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CA tỉnh Bắc Giang chữa cháy tại công ty may Hà Phong

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Đoan Bái cho biết, nhà ông sát công ty nên chiều 6-4, ông là một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ cháy. Từ hôm đó đến nay, ngày nào ông cũng có mặt ở hiện trường để cùng lãnh đạo công ty và các ban, ngành khắc phục hậu quả vụ cháy. Trong số hơn 4.000 công nhân của công ty, thì người xã Đoan Bái chiếm 1/4 với 1.057 lao động đang làm việc tại các xưởng.

"Tôi vẫn nói vui với anh em ở UBND xã là, với mức lương bình quân 4 triệu đồng/người/tháng, hàng tháng Côngty may Hà Phong đều đặn gửi về cho bà con trong xã hơn 4 tỷ đồng, một năm vào khoảng 50 tỷ đồng. Đây là số tiền mà nếu làm nông nghiệp thì phải cộng dồn mấy năm của cả xã mới có. Do vậy, lãnh đạo xã hết sức quan tâm đến tinh thần và đời sống của các công nhân sau vụ cháy. Rất may là lãnh đạo tỉnh và công ty đã kịp thời giải quyết mọi việc từ tăng ca đến tiền lương. Chiều 8-4, được sự đồng ý của tỉnh Bắc Giang, xã Đoan Bái đã khoanh vùng 5 héc ta đất lưu không để công ty Hà Phong xây dựng xưởng mới.