Đêm nhạc Phạm Tuyên: Đêm của những xúc cảm hồn hậu, trắng trong

ANTD.VN - Không chỉ là một đêm nhạc thông thường – “Nhớ và quên” giống như một hành trình âm nhạc đầy xúc cảm với nhiều thế hệ, được kể lại bằng những ca khúc bất hủ của nhạc sỹ Phạm Tuyên – người được mệnh danh là người chép sử bằng âm nhạc của Việt Nam. Đêm nhạc đã diễn ra vào tối 14-1 tại Hà Nội. 

700 – đó là số những ca khúc mà trong suốt sự nghiệp sáng tác xấp xỉ 70 năm của mình nhạc sỹ Phạm Tuyên đã viết ra. Hiếm có người nhạc sỹ nào ở Việt Nam có số lượng bài hát đồ sộ và phong phú trên nhiều thể loại như ông. Từ những nhạc phẩm cách mạng hào hùng, những tình khúc lãng mạn cho đến những bài hát thiếu nhi, âm nhạc của Phạm Tuyên được lớp lớp thế hệ người Việt Nam, từ già đến trẻ thuộc nằm lòng.

Nhạc sỹ Phạm Tuyên trong đêm nhạc kỷ niệm sinh nhật lần thứ 88 của mình

Tối 14-1, để kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 88 của ông, và cũng là để tri ân những đóng góp to lớn của ông cho nền âm nhạc nước nhà, đêm nhạc “Nhớ và quên” đã được tổ chức tại Hà Nội. Rất đông những người yêu nghệ thuật, những người yêu mến vị nhạc sỹ đáng kính đã làm chật kín khán phòng để một lần nữa thưởng thức những bài ca đi cùng năm tháng của ông như chùm ca khúc thiếu nhi “Chiếc đèn ông sao”, “Tiến lên Đoàn viên”, “Em bé và người đưa thư”… hay những bài hát về Đảng, về tình yêu quê hương đất nước như “Đảng đã cho ta một mùa xuân”, “Chiếc gậy Trường Sơn”, “Yêu biết mấy những con đường”, “Gửi nắng cho em”, “Những ngôi sao ca đêm”, “Con kênh ta đào”, “Tiếng hát những đêm không ngủ”…

Các "bác" thiếu sinh quân cùng cất vang tiếng hát trong đêm nhạc "Nhớ và quên"

Với rất nhiều những khán giả có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia tối 14-1, “Nhớ và quên” thực sự là một đêm nhạc thỏa mãn những xúc cảm, những xúc cảm trắng trong và hồn hậu, của sự hào sảng, của tình yêu được chắp cánh…  được mang tới từ tâm hồn của một người nhạc sỹ đã theo sát những biến động, những thăng trầm lịch sử đất nước.

NSƯT Mạnh Hà - một trong những người thể hiện thành công nhất bài "Chiếc gậy Trường Sơn"

NSND Thanh Hoa và NSƯT Việt Hoàn thể hiện bài "Con kênh ta đào". Với NSND Thanh Hoa, đây là một trong những bài hát đầu tiên bà thu âm tại Đài Tiếng nói Việt Nam

Top ca thể hiện "Từ một ngã tư đường phố"

Đêm nhạc Phạm Tuyên: Đêm của những xúc cảm hồn hậu, trắng trong ảnh 6

Tùng Dương thăng hoa với "Những ngôi sao ca đêm". Trong chương trình, anh cho biết nhạc sỹ Phạm Tuyên là người anh vô cùng kính trọng và còn cho biết, ca khúc giúp anh đạt giải Nhất cuộc thi hát khi còn là học sinh chính là "Cánh én tuổi thơ" 

Đêm nhạc Phạm Tuyên: Đêm của những xúc cảm hồn hậu, trắng trong ảnh 7

Tùng Dương cũng có màn song ca ấn tượng với Nhật Minh - Quán quân The Voice nhí 2015 với ca khúc "Em bé và người đưa thư"

Đêm nhạc Phạm Tuyên: Đêm của những xúc cảm hồn hậu, trắng trong ảnh 8

Bộ ba Việt Hoàn - Đăng Dương - Trọng Tấn với chùm ca khúc hào hùng về Hà Nội 

Đêm nhạc Phạm Tuyên: Đêm của những xúc cảm hồn hậu, trắng trong ảnh 9

Khán giả chật kín khán phòng trong đêm nhạc "Nhớ và quên"