- Làn sóng hạnh phúc dâng trào khi tân Tổng thống Mỹ gọi tên Joe Biden
- Điều thú vị về phu nhân của Joe Biden - Tổng thống Mỹ mới đắc cử
- [ẢNH] Ứng cử viên tổng thống Mỹ 2020- Joe Biden: Phi thường vượt qua bi kịch cuộc đời
Năm 2008, sau khi được bầu làm phó Tổng thống Mỹ, gia đình ông Biden nhận nuôi một chú chó chăn cừu Đức từ một nhà lai tạo. Ông đặt tên chú chó là Champ như để tưởng nhớ tới người cha của mình, bởi khi còn sống, cha của ông vẫn thường khích lệ ông rằng: “Get up, champ” - "HÃY ĐỨNG DẬY VÀ TRỞ THÀNH NGƯỜI CHIẾN THẮNG" mỗi khi cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thách thức.
"Hãy đứng dậy và trở thành người chiến thắng". |
Đến năm 2018, gia đình ông tiếp tục nhận nuôi một chú chó chăn cừu khác được đặt tên là Major từ một trại động vật thuộc Hiệp hội Nhân đạo nơi ông sinh ra - tiểu bang Delaware. Kể từ đó, 2 chú chó Champ và Major thường xuyên xuất hiện trong các bức ảnh gia đình được đăng tải trên mạng xã hội, đặc biệt là của phu nhân Jill Biden.
Ông Biden từng viết trên trang Instagram của mình: “Chú chó Major luôn là động lực cho tôi trải qua những ngày khó khăn, căng thẳng trong chiến dịch tranh cử”.
Thậm chí, trong chiến dịch vận động bầu cử Tổng thống còn có một tổ chức mang tên “Dog Lovers for Joe” dành riêng cho ông Biden. Khẩu hiệu của chiến dịch này là: “Hãy lựa chọn một cách khôn ngoan. Đã đến lúc chúng ta cần một người có tình yêu với thú cưng quay trở lại nhà Trắng”.
"Hãy lựa chọn một cách khôn ngoan". |
Lịch sử các đời Tổng thống Mỹ gắn liền với thú cưng
Không chỉ ông Jose Biden, mà lịch sử các đời Tổng thống Mỹ cho thấy, chó là vật nuôi phổ biến nhất của các ông chủ Nhà Trắng. Bằng chứng là 30/44 Tổng thống Mỹ từng nuôi ít nhất 1 chú chó tại đây.
Tổng thống George Washington chính là người đầu tiên nuôi chó tại Nhà Trắng trong suốt nhiệm kỳ của mình. Gần đây nhất là cựu Tổng thống Barack Obama cũng nuôi hai chú chó tại Nhà Trắng.
Tại sao, các ông chủ của Nhà Trắng thường nuôi dưỡng thú cưng?
Theo Jennifer B.Pickens, tác giả cuốn “Thú cưng ở Nhà Trắng” cho rằng, thú cưng có khả năng giúp nhiệm kỳ của các Tổng thống bớt áp lực hơn bởi chúng biết cách giúp chủ nhân giải tỏa căng thẳng khi đưa ra những quyết định khó khăn. Pickens cũng khẳng định: “Người Mỹ luôn nuôi thú cưng, vì vậy Nhà Trắng cần có thú cưng”.