Để hội sách không chỉ là nơi bán sách

ANTĐ - Mùa thu đã trở thành điểm hẹn của những người yêu sách Thủ đô khi những năm trở lại đây, nhiều hội sách có quy mô lớn đều được tổ chức vào dịp này. Nhiều về số lượng, nhưng những hội sách như thế này đã thực sự khiến độc giả thực sự hài lòng hay chưa thì còn phải bàn.
Để hội sách không chỉ là nơi bán sách ảnh 1

Người đọc ở nhiều lứa tuổi, tầng lớp chưa khi nào hết đam mê với sách

Đến Hội chợ sách Quốc tế vừa được tổ chức cách đây không lâu  mới thấy thật sự bất ngờ vì lượng người đọc quan tâm đến sách không hề nhỏ. Có lẽ cũng vì là ngày nghỉ, nên không chỉ các học sinh, sinh viên mà nhiều bậc phụ huynh có con trong độ tuổi đến trường cũng tranh thủ đưa con đến hội chợ. Năm nay, hội sách vẫn thu hút được sự tham gia của nhiều đơn vị phát hành, các nhà sách quen thuộc trên cả nước.

Các đơn vị xuất bản đều tranh thủ giảm giá hết cỡ cho người đọc, với những cuốn sách được giảm giá  đến 50-80%. Thậm chí, có những cuốn sách được bán với giá chỉ 5.000 đồng, mức giá ngang với… cho không  khiến cho người đọc không khỏi bất ngờ. Song, những cuốn sách siêu giảm giá này cũng không đắt, bởi tâm lý chung của độc giả là đến hội chợ sách để tìm cuốn sách họ thích, chứ không đến để mua một cuốn sách rẻ. Có độc giả còn chia sẻ, “đến hội sách để xem có gì mới”, chứ không hẳn chỉ để mua sách giá rẻ.

Vì nếu chỉ để rẻ thôi thì ra Đinh Lễ, ra Nguyễn Xí… cũng được giảm không ít. Điểm gì mới, đó cũng là băn khoăn của nhiều người đi hội sách, khi ngoài việc giới thiệu, bày bán sách thì dường như nhà tổ chức chưa có nhiều hoạt động  nào đáng chú ý. Có chăng, điểm ấn tượng nhất ở hội sách năm nay là các tấm tô màu lớn được một số đơn vị xuất bản như Nhã Nam hay Thaihabooks trưng bày để cho độc giả tự tô màu, sáng tạo theo ý thích. 

Mỗi năm người yêu sách ở Hà Nội có đến 3 sự kiện lớn, ngoài “Ngày Sách Việt Nam” thường được tổ chức vào dịp 21-4, thì 2 hội sách là Hội sách Quốc tế và Hội sách Hà Nội đều được tổ chức vào tháng 10. Việc càng nhiều hội sách, ngày sách được tổ chức là tín hiệu vui cho thấy đầu tư cho văn hóa đọc đang càng được quan tâm. Nhưng rồi đây đó, câu hỏi đặt ra là việc nhiều hội sách được tổ chức vào cùng một thời điểm có phải phương án khả thi, trong khi chất lượng nhìn chung vẫn ở mức tầm tầm, chưa có gì nổi trội chứ chưa nói là thỏa mãn độc giả.

Chất lượng sách ở mỗi hội sách luôn là đề tài “nóng”, bởi còn đây đó những cuốn sách người lớn, có ngôn từ dễ dãi… vẫn còn lọt lưới. Thêm một điều nữa, dường như các hội sách vẫn chỉ làm tốt được phần “nhắc nhở” người ta mua sách, chứ chưa thực sự đặt trọng tâm vào việc đọc. Độc giả toát mồ hôi chen vào mua sách, nhưng lại không có chỗ để rảnh rang xem sách. Khu vực sân khấu nơi diễn ra nhiều hoạt động tương tác vẫn chỉ là những buổi tọa đàm mang tính chất giới thiệu sách, chứ nói gì đến việc truyền cho người đọc cái gì giá trị.

Đấy là chưa kể đến một vài “hạt sạn” không đáng có. Còn nhớ Hội sách Hà Nội được tổ chức ở Hoàng thành Thăng Long vào dịp này năm ngoái. Được đánh giá là thành công vì trong suốt thời gian diễn ra hội sách không lúc nào bớt nhộn nhịp, thì lại nảy ra chuyện không có chỗ gửi xe khiến nhiều độc giả đến nơi nhưng vì bức xúc lại phải đi về. 

Suy cho cùng, không chỉ là nơi bán sách, hội sách nên là không gian để người ta chia sẻ niềm vui, sở thích đọc sách. Như vậy sẽ kết nối nhiều cá nhân, nhiều đối tượng hơn,  sẽ thực sự văn minh hơn và từ đó thói quen đọc, văn hóa đọc của độc giả cũng sẽ được “nâng tầm”.