Để dân hiểu và tin yêu

ANTĐ - Nếu không có cuộc thi và triển lãm ảnh “Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ - Vì Thủ đô bình yên” tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013 thì chúng tôi không có dịp tiếp cận và hiểu được những chiến sĩ công an công tác ở một đơn vị hết sức đặc biệt - Đội Quản lý và sử dụng chó nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp.

Tới đây trò chuyện, chụp ảnh các chiến sĩ công an đang cùng các chú cảnh khuyển luyện tập, mới cảm nhận và thấy được nỗi vất vả, khó khăn của các anh. Mỗi ngày, các chiến sĩ đều dành thời gian chăm sóc cho chú khuyển của mình. Từ cử chỉ vuốt ve, tắm rửa, chải lông cho đến chế độ ăn uống... đều phải chăm chút rất kỹ lưỡng. Trong các buổi tập cũng vậy, mỗi khi đến cạnh chú chó của mình, các chiến sĩ đều đi vòng phía sau. Điều đó gần như là bắt buộc. Theo các anh: “Chó là giống rất nhạy cảm, thông minh, nếu chúng được tôn trọng, chúng sẽ yêu quý và tôn trọng lại chủ”.

Mỗi sáng tập luyện, các chú khuyển được xếp thành hàng cùng với huấn luyện viên rất trật tự, thẳng hàng. Bất ngờ một tiếng hô lớn “Chú ý! Chào!”, các chú khuyển nhanh chóng làm theo hướng dẫn. Tiếp theo là khẩu lệnh “Ngồi xuống! Đứng lên! Nằm!...”, đều được thực hiện một cách thành thục trước con mắt thán phục của dân nhiếp ảnh chúng tôi. Rồi đến các bài tập: chạy vòng quanh, phóng qua bờ tường, vượt chướng ngại vật, nhảy qua lửa, bảo vệ đồ vật, phát hiện thuốc nổ, phát hiện ma túy, bắt đối tượng gây rối, truy đuổi tội phạm… đều rất chính xác. Laika phát hiện ma túy; Enna và Sig phát hiện thuốc nổ; Zech giám định hơi người… đều là những “chiến binh” thiện nghệ của đơn vị. Chúng rất tinh khôn và nhạy bén, luôn tìm kiếm và phát hiện ra mục tiêu sớm nhất. Mỗi khi tìm thấy mục tiêu, mỗi chú thể hiện một cách: Laika thì sủa lên vài tiếng, còn Sig và Enna lại im lặng ngồi xuống… Để huấn luyện được những “chiến binh” như vậy chẳng dễ dàng gì.

Tiếp đón chúng tôi với thái độ cởi mở, thân thiện, Đội trưởng Phan Đình Vĩnh tâm sự: CBCS của đơn vị đã cố gắng rất nhiều để chăm sóc đàn chó gần 20 con, mặc dù cơ sở vật chất nơi đây còn nhiều khó khăn. Nhiều khi có chiến sĩ cũng nản, muốn được điều động làm công việc khác, nhưng khi được chỉ huy động viên, giúp đỡ, đã sẵn sàng ở lại gắn bó với đơn vị lâu dài.

Trong những năm gần đây, CATP Hà Nội đã đổi mới rất nhiều, từ hình ảnh cảnh sát giao thông, cảnh sát khu vực, cải tiến và áp dụng công nghệ tin học vào quy trình công tác…  cho đến xây dựng trụ sở làm việc, thái độ tiếp dân… đã khiến người dân Thủ đô thay đổi suy nghĩ và cách nhìn về các anh. Năm nay CATP tiếp tục phối hợp với Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức thi và triển lãm ảnh: “Công an Hà Nội vì Nhân dân phục vụ - Vì Thủ đô bình yên” lần thứ hai. Những cuộc thi, triển lãm ảnh như thế này sẽ giúp người dân hiểu và ngày càng thêm tin yêu cán bộ và chiến sĩ công an Thủ đô. 

  

Tin cùng chuyên mục