Đầy trách nhiệm, tận tụy

ANTĐ - Qua thư này, tôi bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Công an Thành phố Hà Nội, nơi đã rèn luyện, giáo dục nên những cán bộ, chiến sĩ đầy trách nhiệm, tận tụy, chu đáo vì nhân dân. Như 2 đồng chí Khoái và đồng chí Vinh, các đồng chí đã thể hiện đúng với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của người Công an nhân dân.

Kính gửi: Công an Thành phố Hà Nội 

Vào khoảng 13h30 ngày 21-4-2015 trên đường Minh Khai, tôi có nhìn thấy chiếc xe máy Honda-Dream, có nhiều đặc điểm giống chiếc xe của tôi đã bị mất trước đó. Khi đến chốt giao thông ngã tư Minh Khai - Bạch Mai, tôi có nhờ 2 đồng chí CSGT là: Thiếu úy Nguyễn Văn Khoái và Trung sỹ Lê Quang Vinh thuộc Đội CSGT số 4 - Công an thành phố Hà Nội kiểm tra chiếc xe trên giúp tôi.

Được sự giúp đỡ nhiệt tình của 2 đồng chí, kết quả kiểm tra xác định đúng là chiếc xe của tôi đã bị mất. Sau đó, các đồng chí CSGT đã tận tình hướng dẫn giúp tôi đưa tài sản về CAP Trương Định và bàn giao về CAP Vĩnh Tuy, nơi tôi sinh sống và là nơi đã bị mất tài sản, để tôi nhận lại chiếc xe của mình.

Qua thư này, tôi bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Công an Thành phố Hà Nội, nơi đã rèn luyện, giáo dục nên những cán bộ, chiến sĩ đầy trách nhiệm, tận tụy, chu đáo vì nhân dân. Như 2 đồng chí Khoái và đồng chí Vinh, các đồng chí đã thể hiện đúng với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của người Công an nhân dân.

Xin kính chúc các đồng chí và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, công tác tốt và là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Võ Nam Bình

(Tập thể Lạc Trung, Vĩnh Tuy, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội)