David Moyes – Khi thời gian đếm ngược

ANTĐ - Trận hòa như thua trên sân nhà trước đội cuối bảng Fulham vừa qua tiếp tục khiến chiếc ghế HLV của David Moyes ở M.U lung lay dữ dội.

Kể từ khi nhà Glazer đến tiếp quản M.U, gia đình tỷ phú người Mỹ vẫn giữ truyền thống “không thay tướng giữa dòng” từ trước đến nay ở sân Old Trafford. Đó có lẽ là lý do duy nhất HLV David Moyes vẫn còn tại vị cho đến thời điểm này, sau thành tích bết bát của Quỷ đỏ.

Thất vọng – là từ được nói đến nhiều nhất, không chỉ của người hâm mộ mà cả giới chuyên môn về M.U dưới thời Moyes. Kế thừa “chiếc ghế nóng” từ người tiền nhiệm là Sir Alex Ferguson, nhà cầm quân 50 tuổi người Scotland không thể duy trì sức mạnh tinh thần, đẳng cấp của đội bóng đương kim vô địch, vốn giàu thành tích nhất nước Anh, chứ đừng nói phát huy truyền thống vốn có ở Old Trafford.

Không những vậy, David Moyes còn lần lượt “đạp đổ” một cách phũ phàng những thành tích phi thường mà Sir Alex đã cùng M.U lập nên. Nếu như trong 26 năm tại vị, nhà cầm quân có biệt danh “Máy sấy tóc” đã biến Old Trafford trở thành một pháo đài, với mỹ danh “Nhà hát của những giấc mơ” thì người kế nhiệm ông chỉ gây thất vọng trên sân nhà.

Tại Old Trafford, dưới sự dẫn dắt của HLV Moyes, M.U lần đầu tiên sau 41 năm để thua trước Newcastle, nhận thất bại cay đắng trước West Brom sau 35 năm. Mới đây là thất bại trước Everton sau 21 năm và tồi tệ hơn cả là M.U để thua trước Swansea City lần đầu tiên trong lịch sử trên sân nhà.

Cũng ở Nhà hát của những giấc mơ, Moyes làm nên “kỳ tích” đáng quên, là thua 3 trận liền tại các giải đấu khác nhau, hay 2 trận liền tại Premier League, điều chưa từng xảy ra dưới thời người tiền nhiệm. 

Từ HLV cũ Ferguson, CĐV đến các cầu thủ M.U đều tỏ vẻ thất vọng

Vậy David Moyes đang làm gì ở Old Trafford? Không có câu trả lời nào thực sự xác đáng tính đến thời điểm này, ngoài đáp án nhà cầm quân 50 tuổi đang “tàn phá” không thương tiếc những di sản mà Sir Alex để lại.

Vẫn những con người ấy, nhưng dưới thời David Moyes chỉ còn là những cái bóng vật vờ trên sân của chính họ. Từ những cầu thủ chủ lực như Robin van Persie, Wayne Rooney, Michael Carrick, Patrice Evra hay Vidic, cho tới các tài năng trẻ như De Gea, Phil Jones, Smalling…, tất cả đều sa sút một cách khó hiểu.

Đầu mùa HLV Moyes vẫn còn lý do để kêu ca về việc ông không có đủ thời gian để làm quen và chuẩn bị đội hình ưng ý nhất cho M.U, dẫn đến thất bại liên tiếp trên thị trường chuyển nhượng. 

Thế nhưng lý do này cũng không còn thuyết phục nữa, khi Ban lãnh đạo Quỷ đỏ vừa “phá két” để đưa về Juan Mata với mức phí kỷ lục trong lịch sử đội bóng thành Manchester. Đó là chưa kể bản hợp đồng “hớ” mùa hè mang tên Marouane Fellaini, học trò “cưng” của David Moyes thời còn dẫn dắt Everton.

Vẻ bất lực của David Moyes

Vấn đề có thể thấy rất rõ ràng bởi mô hình chiến thuật cũng như nhân sự mà David Moyes vẫn quen ở đội bóng tầm trung Everton, đơn giản là không thể phát huy hiệu quả ở đẳng cấp khác, cao hơn mà điển hình là ở M.U. Sức ép từ cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm đè nặng khiến vị thuyền trưởng của con tàu M.U lúc này đang hoàn toàn mất phương hướng.

Nhìn thái độ chua chát, ngán ngẩm của các Manucians trên khán đài Old Trafford đêm qua có thể hiểu họ đã không còn kiên nhẫn với David Moyes. 

Không tiêu cực và cuồng loạn như một fan 23 tuổi người Kenya đã nhảy lầu tự tử sau 2 thất bại liên tiếp của M.U trên sân nhà. Không nông nổi với những biểu ngữ phản đối hay lăng mạ David Moyes trên khán đài. Tất cả những CĐV trung thành của Quỷ đỏ chỉ ngồi lặng lẽ, chán nản theo dõi khuôn mặt bế tắc và bất lực của HLV Moyes trên băng ghế chỉ đạo.

Nhìn thái độ thất thần của Sir Alex Ferguson trên khán đài sau khi đội nhà để thua bàn thứ 2 ở phút bù giờ trước Fulham, chẳng ai có thể dám chắc liệu giờ “Ông già gân” có còn muốn bảo vệ người kế nhiệm và cũng là đồng hương của mình với những nhận định tương tự như “chỉ có điên rồ mới sa thải David Moyes lúc này”.

Thời gian đang đếm ngược. Bản thân Moyes cũng hiểu rằng nếu không thể sớm cải thiện tình hình hiện tại, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Giờ là lúc tất cả đang chờ đợi thời điểm Moyes hoàn tất việc xô đổ những “kỷ lục” buồn bằng việc trở thành “tướng” đầu tiên bị “thay giữa dòng” ở Old Trafford.