Đau xót vụ án vợ dùng điện "chích" chồng tử vong

ANTD.VN - Chiều 14-8, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, khởi tố bà Nguyễn Thị Nhân (SN 1962), trú tại thôn Lâm Sơn, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này chính là chồng của thủ phạm, ông Nguyễn Văn Lạc (SN 1963). 

Ngôi nhà nạn nhân sinh sống cùng hung thủ

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 28-7, một số người dân nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông Lạc. Tuy nhiên sau đó, tình hình yên tĩnh trở lại, nên không ai để ý hay sang hỏi thăm. Sáng hôm sau, bà Nguyễn Thị Nhân đi làm đồng về đã chủ động mời một số hàng xóm sang chơi. Khi mọi người ngồi uống nước, thấy ông Lạc vẫn nằm trên chõng tre kê ngoài phòng khách, đã đến gần định hỏi thăm, bởi bà Nhân cho biết tối hôm trước, ông Lạc uống rượu say về nên ngủ chưa dậy.

Tuy nhiên, hàng xóm nhà ông Lạc ngay sau đó hốt hoảng khi phát hiện chủ nhà… đã tắt thở. Bà Nhân tỏ ra hoảng hốt, khóc lóc thảm thiết và cho rằng ông Lạc uống rượu bị cảm dẫn đến tử vong. Ngày 30-7, gia đình tổ chức tang lễ cho ông Lạc.

Tuy nhiên sau đó, cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin từ một số người thân trong gia đình ông Lạc về cái chết bất thường của nạn nhân. Bà Nhân lập tức được mời đến cơ quan công an. Ngày 1-8, người thân trong gia đình ông Lạc đã gửi đơn lên cơ quan chức năng, đề nghị điều tra, làm rõ về cái chết của nạn nhân.

Sáng 2-8, CQĐT CAH Lạng Giang phối hợp cùng với các đơn vị chức năng đã khai quật thi thể ông Lạc để khám nghiệm pháp y. Đến lúc này, bà Nhân đã ra Công an xã Dương Đức, thú nhận hành vi giết chồng. Nguyên nhân vụ án, theo lời khai của bà Nhân, xuất phát từ ẩn ức nhiều năm nay đối với chồng.

Ông Lạc vốn là người chăm chỉ, thương vợ thương con, nhưng thời gian gần đây, người đàn ông này có “thú vui” mới là rượu. Cứ sau mỗi lần say rượu trở về nhà, ông Lạc như một người khác hẳn. Có lần, ông Lạc mang dao chặt phăm phăm cây, quả mít đang chuẩn bị kỳ thu hoạch mà không ai dám căn ngăn. Đến khi tỉnh rượu, tiếc của, ông ta lại ngồi nhặt những mảnh mít vụn, rồi xin lỗi vợ con.

Sáng 28-7, ông Lạc đi đánh bắt được rổ cá lớn, mang về nhà cải thiện cùng gia đình. Nhưng chiều hôm ấy, lại có người làng nhờ việc và khi trở về, ông Lạc có tí hơi men. Vợ, con rể, con gái và cháu ngoại mời vào ăn cơm, ông Lạc vẫn định đi làm thêm… rổ cá nữa. Mọi người gàn mãi, ông Lạc vào mâm, nhưng ăn xong, ông có cảm giác mọi người có ý chê mình.

Thế là to tiếng. Thấy vậy, bà Nhân bảo con gái dùng dây trói bố để ông đỡ gây sự. Ông Lạc bị để giữa nhà cho đến khi vợ chồng cô con gái sang gian riêng trong nhà nghỉ ngơi.

Bị trói mệt, ông Lạc xin bà Nhân thả, nhưng không được. Gọi tên cậu em ở gần đó kêu cứu, cũng chẳng ai sang, vì họ đều biết khí chất của chủ nhà. Ức quá, ông Lạc bảo bà Nhân: “Đã thế chết quách đi cho mát mẻ”. Câu nói của ông Lạc như chạm đúng sự ẩn ức của người vợ. Bà Nhân lấy sợi dây điện, đấu ở ổ cắm gần nhất, rồi cứ thế gí vào cơ thể chồng cho đến khi ông Lạc bất động…