Đầu thú sau 25 năm lẩn trốn

ANTĐ - Sau 25 sống chui lủi, dằn vặt trong tội lỗi, ở tuổi 75, ông Đỗ Văn Bàn (SN 1938, ở thôn Hoa Đường, xã Trường Thịnh, Ứng Hòa, TP.Hà Nội) đã đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 9-4, Phòng truy nã, Công an TP Hà Nội cho biết vừa vận động ông Đỗ Văn Bàn ra đầu thú.

Đầu thú sau 25 năm lẩn trốn ảnh 1
Ông Đỗ Văn Bàn đến cơ quan công an đầu thú sau hơn 20 năm lẩn trốn


Trước đó, vào năm 1989, ông Đỗ Văn Bàn là Chủ nhiệm HTX Tín dụng xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (cũ).

Thời gian này, ở địa phương xảy ra tình trạng hụi họ. Nhiều người nợ tiền HTX Tín dụng xã Trường Thịnh bị vỡ hụi, dẫn đến mất khả năng trả nợ.

Cuối năm 1989, do không thu hồi được số  tiền 20 triệu đồng nợ, ông Bàn ép vợ cùng cậu con trai trốn xuống Quảng Ninh rồi vào Tây Nguyên, TP. HCM làm thuê đủ nghề để tồn tại.

Suốt 25 năm sống chui lủi, ông Bàn và vợ cắt đứt liên lạc với họ hàng, không dám mò mặt về quê hương.

Biết ông Bàn đang sống chui lủi và thỉnh thoảng vẫn liên lạc với cậu con trai đang làm ăn, sinh sống trong TP.HCM, cán bộ Phòng truy nã CATP Hà Nội đã tìm gặp con trai ông Bàn để vận động đối tượng ra đầu thú.

Ở độ tuổi cao, sức khỏe yếu, ông Bàn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, không bị giam cứu. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ vụ việc về hành vi phạm tội do ông Bàn gây ra.