Đau lòng vụ cha mẹ "nhốt" trẻ khiến rơi mái nhà tử vong

ANTĐ - Cha mẹ buôn bán kiếm sống, khóa cửa để 2 con nhỏ trong nhà và chúng leo trèo bất cẩn té từ mái nhà xuống đất. 1 đứa trẻ chết thảm, 1 đứa khác bị thương nặng.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra trưa 22/4 và đến nay gia đình vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau. 2 đứa trẻ gặp nạn là anh em ruột Nguyễn Hoàng Khang (SN 2007) và Nguyễn Hoang Kim (SN 2009), con của vợ chồng anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1975) - Lê Thị Tuyết Mai (SN 1982, cùng ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, tạm trú nhà số 14/1 Bis đường Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM). Trong đó cháu Kim đã tử vong, cháu Khang bị thương tích nặng đang điều trị tại bệnh viện…

Chị Mai kể, thường ngày vợ chồng chị buôn bán rễ cây mật nhân dọc đường Cộng Hòa, thuộc quận Tân Bình. Cuộc sống khốn khó, cặp vợ chồng chỉ biết trông chờ vào công việc nhỏ lẻ này.

Hàng ngày chị Mai rời nhà rất sớm để đến nơi lấy rễ cây mật nhân rồi đi bán. Anh Tuấn thường đưa cháu Khang đến 1 trường tiểu học ở quận Tân Bình, rồi quay về nhà lo chuyện ăn uống cho con gái sau, là cháu Kim. Những lúc rảnh rồi anh chị thay phiên nhau buôn bán, chăm sóc con cái.

Theo đó trưa 22/4 anh Tuấn đón cháu Khang từ trường về nhà, lo cho Khang và Kim ăn uống buổi trưa. Lúc này chị Mai đang buôn bán ngoài đường và nhận đặt hàng của khách là giao hàng tận nhà. Do đó chị Mai gọi chồng, tức anh Tuấn ra trông hàng để chị đi giao cho khách rồi quay về. Lúc này anh Tuấn ra khỏi nhà, đóng cửa lại và anh em cháu Khang, cháu Kim ở trong.

Chị Mai đang chăm sóc cháu Khang bị thương nặng tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM với nỗi lo về tiền bạc trong cảnh ngặt nghèo

Theo hàng xóm kể lại, khi anh Tuấn vừa rời nhà chưa bao lâu anh em Khang và Kim rủ nhau leo lên 1 ghế cao đặt sẵn ở đó từ trước, để tiếp cận lỗ thông gió rồi leo lên mái nhà số 24 phía sau. Theo chị Mai có lẽ ở nhà số 24 có mái tôn sáng bằng nhựa có thể nhìn xuống dưới, nên 2 con của chị tò tò trèo lên đây đứng. Do không chịu nổi trọng lượng 2 đứa nhỏ, tấm tôn sáng đổ sập xuống, làm 2 anh em rơi từ độ cao khoảng 10m xuống đất của nhà kho chứa gạo nhà số 24.

Chủ nhà số 24, là bà Đinh Thị Tâm (SN 1942) kể, khi đó đang trông coi tiệm Internet. Nghe 2 tiếng động kinh hoàng bà chạy ra nhà kho thấy 2 đứa trẻ nằm bất động, liền tri hô mọi người đến đưa đi cấp cứu. Lúc này người dân cũng báo cho vợ chồng anh Tuấn – chị Mai biết.

Vị trí 2 đứa trẻ rơi từ mái nhà xuống đất

Ban đầu, 2 anh em Khang và Kim được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Thống Nhất, quận Tân Bình rồi được chuyển tiếp đến cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Cháu Kim đã tử vong do chấn thương sọ não. Theo chị Mai, cháu Khang hiện bị thương nặng, gồm chấn thương sọ não, gãy xương tay thành nhiều đoạn, bể xương cạnh hàm, chấn thương hàm, 1 con mắt bị hỏng vĩnh viễn…

Được biết gia đình anh Tuấn – chị Mai có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nay bỗng dưng gặp họa nên lâm vào cảnh cùng cực. Căn nhà số 14/1 Bis Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình là nhà do cha mẹ chồng cho anh chị ở tạm. Nỗi đau mất con gái bé bỏng chưa nguôi, hiện anh chị đang chạy xuôi chạy ngược vay mượn tiền bạc để cứu chữa cho đứa con đang bị thương tích nặng.

Hơn ai hết tấm lòng của bạn đọc ANTĐ là nguồn động lực, sẻ chia để giúp vợ chồng anh Tuấn – chị Mai vượt qua cơn hoạn nạn bỗng dưng ập xuống này.