Đầu độc cả di sản

ANTĐ - Nước ta được coi là điểm đến hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đổ vốn hàng chục tỷ đô la, còn là điểm dừng chân của hàng triệu du khách quốc tế.

- Niềm vui, niềm tự hào cũng nên chừng mực thôi! Chuyện “chặt chém”, “cắt cổ” du khách vẫn còn đầy ra, lại vừa phát hiện 7.000 lít dầu chứa hóa chất siêu độc bên bờ Vịnh Hạ Long. Nói dại nó mà tràn xuống vịnh thì Di sản Thế giới biến thành… biển chết.

- Trong khi Ban quản lý Vịnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đứng ngồi không yên, thì Bộ Tài nguyên-Môi trường vẫn “bình chân như vại” chờ phương án xử lý của doanh nghiệp gửi lên.

- Được biết “mỏ dầu” siêu độc đó đã “trơ gan cùng tuế nguyệt” 6-7 năm nay rồi giờ mới phát hiện ra. Họ đang tìm cách tái xuất sang nước xuất đi, nhưng người ta dứt khoát không tái nhập.

- Đã tống khứ thứ phế thải độc hại sang ta, họ chẳng ngu dại gì mà nhập lại. Cũng như thực phẩm, rau củ quả, đồ chơi độc hại nhập về cho dân “ăn đủ”, hỏi làm sao tái xuất được?

- “Đầu độc” dân chưa đủ, giờ lại “đầu độc” cả di sản có một không hai của thế giới. Chắc chắn đầu óc của những kẻ ác độc đó chứa đầy chất độc.