Dấu chấm hết của băng nhóm Luận “sẻ”: Con đường tan rã

ANTĐ - Luận “sẻ” với hồ sơ đen của mình biết khó có thể “che giấu tội ác” nên đã tính cách  lập công ty để “núp bóng” dưới mác… doanh nhân, nhưng trong những tình huống cần thiết như những cuộc thanh trừng, đòi nợ, siết nợ, tranh chấp, Luận “sẻ” lại… hiện nguyên hình là tên “trùm giang hồ”. Và điều gì đến cũng phải đến, trong một lần cho đám đàn em bắt cóc, ép cung đã đặt dấu chấm hết cho Luận “sẻ” và băng nhóm của mình.

Hành trình truy tìm hung thủ sát hại em trai 

Nhóm côn đồ đàn em của Luận “sẻ” đã tham gia cuộc truy sát, trút gần 40 nhát dao lên khắp cơ thể anh Cường, khiến nạn nhân này tử vong được xác định gồm chủ mưu là Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “cháy”, SN 1979), Đỗ Huy Hùng (tức Huy “Khoa”, SN 1990), Thân Văn Cường (SN 1982), Trần Văn Công (SN 1979), Vũ Hoài Khanh (SN 1981, đều ở huyện Kinh Môn), Lê Khánh Trình (SN 1990, cháu họ của Luận “sẻ”, ở huyện Đông Triều, Quảng Ninh) và Nguyễn Đức Hảo (tức Hảo “bớ lớ”, SN 1973, ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Sau khi biết nạn nhân tử vong, bọn chúng đã bỏ trốn tứ tán nhưng đã bị cơ quan công an và gia đình nạn nhân truy lùng và 3 tên Hảo “bớ lớ”, Công và Cường đã phải quy án. 

Anh Nguyễn Đăng Hương, anh trai của nạn nhân Nguyễn Đăng Cường kể lại: “Sau khi biết danh tính của những kẻ đã gây nên cái chết của em tôi, gia đình tôi đã đi hỏi han, dò la tung tích của chúng và phối hợp với công an tỉnh để truy bắt thủ phạm. Đêm 28 Tết âm lịch (đêm 11-2-2010), tôi được bạn bè báo tin rằng Hảo “bớ lớ” đã xuất hiện ở nhà hắn tại Hải Phòng. Ngay lập tức, tôi cùng một số người thân đã đi xe xuống tận nơi để nhận mặt. Xác định đây là tin báo chuẩn xác, tôi đã cấp báo cho Công an tỉnh Hải Dương, đồng thời cho người giăng “thiên la địa võng” quanh nhà Hảo “bớ lớ” để canh chừng đề phòng hắn phát hiện và bỏ trốn. Rạng sáng ngày 12-2-2010, Hảo “bớ lớ” đã bị lực lượng công an ập vào bắt giữ khi hắn còn đang ngủ trên giường. Công tác truy tìm 2 tên Công và Cường khó khăn hơn bởi chúng đã trốn khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, trong một phút giây sơ sẩy, Công đã gọi điện về cho người thân và để lộ số điện thoại có đầu mã vùng quốc tế là “0085” của nước Campuchia. Từ thông tin này, gia đình chúng tôi đã định vị được chính xác Công và Cường đang lẩn trốn tại nhà một người họ hàng của Công tại Campuchia. Sau nhiều ngày tiếp cận địa chỉ được xác định, nằm phục nơi đất khách quê người, tôi đã tận mắt nhìn thấy Công và Cường. Thông tin được tôi lập tức báo cho Công an tỉnh Hải Dương để phối hợp và lên kế hoạch bắt giữ 2 đối tượng. Đến ngày 

8-3-2010, Công an Việt Nam và Công an Campuchia đã phối hợp nhịp nhàng và bắt gọn cả Công lẫn Cường, dẫn giải chúng về quy án sau 3 tháng kể từ ngày chúng gây tội ác”...

Ngày 1-10-2010, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã tuyên án đối với 7 bị cáo của vụ án này về tội Giết người. Theo đó, Nguyễn Văn Dũng, Lê Khánh Trình cùng lĩnh án tù chung thân, Đỗ Huy Hùng (Huy “Khoa) lĩnh 20 năm tù, Nguyễn Đức Hảo (Hảo “bớ lớ”) 18 năm tù, Trần Văn Công 12 năm 6 tháng tù, Thân Văn Cường và Trần Xuân Thanh mỗi bị cáo 12 năm tù. Ngoài việc gây ra tội ác nghiêm trọng, tước đoạt mạng sống của Nguyễn Đăng Cường với những đòn thù thì hầu hết những kẻ gây án dưới tay Luận “sẻ” thu nạp đều là những tên côn đồ có “máu lạnh” và “mặt đầy tiền án, trán đầy tiền sự”. 

“Chim sẻ” gẫy cánh 

Sau vụ án này, đám đàn em thân tín đều “gẫy cánh”, Luận “sẻ” được xác định vô can lại khiến thanh thế của “cáo già” đã nổi nay càng nổi trong giới giang hồ 3 tỉnh Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh. Năm 2011, Luận “sẻ” thành lập Công ty TNHH Hải Dương Trang và đàng hoàng ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch HĐQT của công ty này. Tuy bề ngoài đã là “doanh nhân” nhưng bản chất “xã hội đen” của Luận “sẻ” thì không thay đổi. Dưới trướng của ông Chủ tịch HĐQT vẫn là các đàn em chuyên hành nghề đòi nợ, bảo kê, sẵn sàng vung dao tuốt kiếm. Sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, hàng chục “nhân viên” đã nhúng tay vào hầu hết các lĩnh vực làm ăn béo bở trên địa bàn như thu mua khai thác than, khoáng sản... Luận “sẻ” giao cho đàn em phụ trách từng lĩnh vực cụ thể, theo đó, hoạt động khai thác than trái phép, đâm thuê chém mướn, cưỡng đoạt tài sản của lái xe chở than, nguyên vật liệu do đối tượng Trần Văn Hùng (tức Hùng “râu”, SN 1982, HKTT tại Uông Bí, Quảng Ninh), kẻ có 1 tiền án về hành vi cố ý gây thương tích đảm nhiệm. Hùng quản lý 20 đối tượng thu nạp từ địa bàn Uông Bí, Đông Triều, Hạ Long… Hoạt động cưỡng đoạt tiền của người thu mua phế liệu, sắt vụn và lái xe ôtô chở than, chở nguyên liệu trên các địa bàn Uông Bí, Đồng Triều được giao cho Trần Duy Hòa (SN 1984, ở tại Bích Nhôi, thị trấn Minh Tân, Kinh Môn) và Phạm Minh Thế (22 tuổi, tức Thế “Bếch”, ở tại khu 8, Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh). Một nhóm hoạt động dưới sự điều hành của Nguyễn Tiến Dũng (SN 1963), nhà ở xã Minh Tân, huyện Kinh Môn, chuyên “bảo kê” các nhà hàng, khách sạn và… đòi nợ thuê. Rất nhiều các đối tượng thường tụ tập và ăn uống tại nhà của Luận “sẻ” ở thị trấn Minh Tân… Các đối tượng trong băng nhóm của Luận “sẻ” này đều nghiện ma túy, chúng ăn, ở tại ki-ốt 16, 11 - Trung tâm Thương mại thị trấn Minh Tân. 

Theo tài liệu CQĐT Công an tỉnh Hải Dương thu thập được, trong thời gian ngắn hoạt động, Công ty Hải Dương Trang của Luận “sẻ” đã gây ra rất nhiều vụ án nghiêm trọng. Trong số đó, phải kể đến vụ cố ý gây thương tích tại dốc Đèo Gai, huyện Kinh Môn. Khoảng 20h ngày 26-10-2011, Luận “sẻ” đã “điều” khoảng 20 tên đàn em bịt mặt đi 2 xe ôtô đến giải quyết mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền hàng giữa anh Nguyễn Viết Lai, ở Hạ Chiểu, Minh Tân với một người tên gọi Dũng “Khiêm”, ở thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn. Tại đây, Luận “sẻ” và đàn em đã lôi cả “mớ” súng, dao, kiếm, dùi cui điện để khống chế nhóm của anh Lai, đồng thời đuổi đánh, chích dùi cui điện khiến một số người bị thương nặng… Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã làm rõ, khởi tố 10 bị can về tội gây rối trật tự công cộng. Công an huyện Kinh Môn sau đó đã bắt giữ được 5 đối tượng… Trong khi các lực lượng nghiệp vụ đang theo dõi di biến động của các đối tượng còn lại thì ngày 4-2-2012, do nghi ngờ chị Lục Thị Mai Nhung, ở khu 7, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn rải truyền đơn nói xấu vợ mình, Luận “sẻ” đã dẫn đàn em là Trần Văn Hùng, Trần Thanh Lộc và Phạm Ngọc Chiến sử dụng hai xe ôtô tổ chức đến tận nhà bắt chị Nhung đưa về UBND thị trấn Minh Tân đánh đập, bắt chị Nhung phải khai nhận việc rải truyền đơn, bôi xấu danh dự của vợ mình...

Trước hoạt động mang tính chất manh động, hung hãn của nhóm lưu manh, xác định đây là thời cơ phá án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý các đối tượng trước pháp luật. Ngày 10-2, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Cao Ngọc Lan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp Lương Nguyễn Tiến Luận về hành vi cố ý gây thương tích. Hai đồng bọn, đàn em của Luận cũng bị bắt về tội danh nêu trên, là Bùi Ngọc Hưng và truy nã Trần Văn Hùng. Ngày 11-4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh đã bắt được Trần Văn Hùng và Trần Thanh Lộc. Đến ngày 29-5, Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ 3 vụ án, làm tan rã băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen” của tên trùm Luận “sẻ”. Tòa án nhân dân huyện Kinh Môn đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai Lương Nguyễn Tiến Luận và đồng bọn về tội danh Cố ý gây thương; Bắt người trái pháp luật và Tàng trữ trái phép chất ma túy…