Đất và cây

ANTĐ - Ta có những cách ví von tuyệt vời! Giáo dục thì ví như “trồng người”; Mẫu giáo, vỡ lòng thì gọi là mầm non.

- Không phải ví cho đẹp. Giáo dục đúng là công phu, tốn tiền của, công sức hơn cả trồng cây. Ươm trồng từ mầm non cho đến lúc vươn cành lá, ra hoa kết trái tức là đại học.

- Ai chả hiểu! Muốn ươm mầm non, “trồng người” thì phải có đất chứ. Chẳng nhẽ trồng… trên giấy.

- Theo tiêu chuẩn, mỗi phường, xã ở Hà Nội có 1-2 trường mầm non. Vậy mà ở nội thành nhiều phường chưa có nổi một trường mầm non công lập.

- Theo tiêu chuẩn, mỗi lớp không quá 35 cháu. Thế mà nhiều trường lên tới 60-70 trẻ/lớp. Chen chúc thế, “mầm non” cớm nắng làm sao lớn lên nổi thành cây.

- Chung quy là đất chật, người đông, người lớn dành hết đất thì trồng người làm sao được.

- Tấc đất, tấc vàng mà vẫn còn khối “đất treo”. Nhiều doanh nghiệp, công ty, cơ quan nhà nước sử dụng đất công không hiệu quả mà vẫn ôm đất không chịu trả.

- Nhiều người ngẩng mặt vì đất, lắm kẻ thì gục mặt xuống đất. Cuối cùng tất cả đều vùi dưới ba tấc đất cả thôi.

- Báo chí đưa tin, nhiều người dân bình thường ở miền Nam, miền Trung đã hiến đất để xây trường, làm đường. Họ mới thực sự “Người là hoa của đất”.