Đảo Nam Cát - vẻ đẹp hoang sơ, yên bình

ANTĐ - Nam Cát là một đảo nhỏ nằm ngay chính điểm tiếp nối của Vịnh Hạ Long, Vịnh Lan Hạ và quần đảo Cát Bà. Nam Cát còn khá lạ lẫm với nhiều du khách cũng bởi khu du lịch này nằm biệt lập, nhỏ xíu và lọt thỏm trong quần thể trập trùng núi đá vôi. 

Nuôi hải sản trên Vịnh Lan Hạ

Nơi đây còn mang hoàn toàn vẻ đẹp của sự hoang sơ, yên bình. Những bãi cát trắng mịn không trải dài tít tắp nhưng nhỏ nhắn, tinh tế như cố ý giữ cho du khách những khoảng riêng tư trong không gian thiên nhiên hoang sơ ấy. Mặt nước trong xanh soi bóng núi, tạo nên phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp mà mỗi người khách đến với Nam Cát đều không thể bỏ qua cho bất cứ ai muốn đi du lịch Hạ Long, Cát Bà, Lan Hạ.

Từ bến Bèo, những chiếc tàu du lịch nhỏ sẽ đưa du khách lượn một vòng quanh những hòn đảo, tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành của biển cả và tham quan những khu bè nuôi trồng hải sản trên vịnh. Du khách cũng có thể lên bè và tự chọn mua cho mình những loại hải sản còn tươi nguyên từ những lồng nuôi của ngư dân để rồi sẽ thưởng thức chúng khi đã cập vào Nam Cát. Nam Cát nhìn từ xa là một vùng đảo gồm nhiều đảo nhỏ còn nguyên vẹn sự hoang sơ, phủ lên trên là thảm thực vật xanh màu xanh của sự sống, xung quanh những hòn đảo ấy là mặt nước in bóng mây trời ôm gọn những bãi cát trắng mịn màng, mỗi bãi cát lại tạo nên một bãi tắm riêng biệt, đẹp đến nao lòng.

Bãi biển Nam Cát không chỉ là nơi bạn thả mình dưới ánh nắng, ngâm mình trong làn nước trong xanh mát mẻ. Sau một ngày vui chơi, tắm biển, du khách có thể tự tổ chức hoặc thuê dịch vụ với một bữa tiệc hải sản nướng bên bờ biển khi màn đêm buông xuống, bên đống lửa đêm bập bùng. Với nguồn hải sản phong phú, đến Nam Cát bạn tha hồ lựa chọn những món ăn từ biển như: điệp nữ, mực, bề bề, cua, ghẹ, ngao, tôm, tu hài, cá song, cá hồng… cho bữa tiệc đêm đầy cảm xúc.

Nam Cát còn là nơi lý tưởng cho những người thích câu cá biển. Và đặc biệt hơn cả, với những người yêu khám phá, để thỏa chí đam mê và tình yêu biển cả, một chuyến ngao du trên vịnh bằng thuyền Kayak, tham quan các đảo đá nhỏ, các hang động, và khi đã thỏa tay chèo lại có thể dừng lại ngã mình trên bãi cát và tận hưởng sự yên bình, tránh xa mọi ồn ào, bon chen của cuộc sống đời thường vẫn đang tiếp diễn.