Dạo mát coi chừng “bẫy khủng” ven hồ Tây

ANTĐ - Hàng lan can bằng sắt ven hồ Tây (đoạn song song đường Thanh Niên) trống huơ, trống hoác- nguy hiểm như một cái bẫy thực sự.

Như tin đã đưa, trước tình trạng hàng lan can bằng sắt ven hồ Tây (đoạn song song với đường Thanh Niên, Hà Nội) liên tục bị mất cắp; rạng sáng ngày 19-10, CAP Thụy Khuê (Q.Tây Hồ) đã tổ chức mật phục, bắt được hai đối tượng trộm cắp là: Hồ Đăng Văn (SN 1997), trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Văn Khương (SN 1998), trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Cả chục ô lan can sắt mất sạch họa tiết, trống hoác đầy nguy hiểm

Văn và Khương bị bắt khi đang ôm một bao tải, trọng lượng khoảng 150kg, bên trong có khoảng 100 thanh sắt nhỏ, là các họa tiết của 8 ô lan can sắt ven hồ Tây. Các đối tượng khai đã dùng chân đạp cho gãy từng ô, ăn trộm đem bán sắt vụn.

Sau khi ổ nhóm trộm cắp kiểu “kung- fu” này sa lưới, một số đoạn lan can sắt ven hồ Tây được hàn lại khung chính, song tất cả chỉ dừng ở đấy.

Khương và Văn tại cơ quan công an

 

Tình trạng mất cắp trải dài hàng trăm mét ,từ khu vực gần bến du thuyền (ảnh trái)
cho đến mãi chùa Trấn Quốc (ảnh phải)

Hiện nay, có tới hàng chục ô lan can trông huơ, trống hoác; không được đơn vị có trách nhiệm hàn bổ sung họa tiết mới- nguy hiểm như một cái bẫy thực sự. Người lớn còn tự đề phòng được, song các cháu nhỏ đến chơi đùa khu vực này rất dễ bị rơi xuống hồ Tây.

Không rõ đơn vị chủ quản có ý định thay thế hàng lan can sắt này bằng loại vật liệu khác hay không; tuy nhiên trước mắt cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho cả con đường dạo ven hồ; tránh tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”, để sự cố không may xảy ra.

"Bẫy khủng" ven hồ Tây