Đạo diễn Lê Hoàng bị tố “rút lõi” kịch bản: “Cát nóng” vẫn chưa nguội?!

ANTĐ - “Cát nóng”, một bộ phim được dư luận khá quan tâm trong thời gian vừa qua khi được trình chiếu tại đêm khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội 2012. Sau khi liên hoan kết thúc, bộ phim “Cát nóng” lại thêm “nóng” khi có  những ý kiến cho rằng cách làm phim không có gì mới, thậm chí còn mang đến cho khán giả một phong cách quen thuộc và có phần cũ. “Cát nóng” những tưởng đã nguội sau những lời khen chê ồn ào về chuyên môn. Nhưng  nó lại trở nên nóng khi nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân đã lên tiếng nói rằng… kịch bản “Cát nóng” của mình đã bị đánh tráo.

Đoàn làm phim “Cát nóng” tại Liên hoan phim quốc tế 2012

Kịch bản bị… tráo?!

“Cát nóng” được kỳ vọng là đại diện của Việt Nam trong đêm khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội 2012. Ban tổ chức LHP cũng hy vọng bộ phim chiếu trong đêm khai mạc sẽ mang đến ấn tượng cho khán giả, bạn bè các nước trên thế giới có một hình dung sắc nét về nền điện ảnh Việt Nam. Nhưng ngay trong đêm chiếu khai mạc, bộ phim đã không để lại nhiều ấn tượng bởi “Cát nóng” không đặc sắc và có phần đơn giản, hời hợt. 

Kịch bản phim “Cát nóng” đã được Hội đồng duyệt phim quốc gia duyệt và Cục điện ảnh giải ngân 6 tỷ đồng để làm phim. Nhưng vấn đề ở chỗ  kịch bản được duyệt để lấy kinh phí 6 tỷ đồng của nhà nước và kịch bản bộ phim được trình chiếu tại Liên hoan phim không phải là một. Kịch bản được duyệt là của nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân còn kịch bản của phim được trình chiếu lại của đạo diễn Lê Hoàng… Nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân cũng khẳng định “Cát nóng” được trình chiếu tại Liên hoan phim khác với kịch bản của ông. Dù vẫn lấy bối cảnh của Phạm Thùy Nhân nhưng chi tiết, tình tiết trong phim lại là của Lê Hoàng. Kịch bản của Phạm Thùy Nhân nói về vợ chồng nông dân trồng dưa trên vùng cát nóng và đấu tranh bảo vệ vườn dưa trước sự phá hoại của con dông. Và ông chồng đã chết trong công cuộc bảo vệ vườn dưa. Còn kịch bản của Lê Hoàng lại nói về việc chủ resort xây dựng khu nghỉ dưỡng trên vùng cát nóng và đã xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Ngay sau khi biết đạo diễn Lê Hoàng viết lại kịch bản của mình, nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân đã yêu cầu rút tên mình ra khỏi dự án phim đó nhưng không được sự đồng ý của Hãng phim Giải phóng với lý do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ cấp kinh phí sản xuất phim cho “Cát nóng” của Phạm Thùy Nhân, chứ không cấp kinh phí cho “Cát nóng” mang tên tác giả kịch bản là đạo diễn Lê Hoàng. Sau đó, nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân buộc phải chấp nhận đứng tên trên kịch bản để bộ phim được sản xuất.

“Tôi không thể tự ý làm phim”

Sau những ồn ào của dư luận về việc kịch bản bộ phim, chúng tôi đã liên lạc với đạo diễn Lê Hoàng. Với thái độ bình tĩnh, đạo diễn Lê Hoàng không chia sẻ nhiều, bởi ông không muốn tranh cãi về vấn đề này. “Tôi không muốn nói dài về việc này. Tôi chỉ có thể nói rõ quan điểm của mình một cách ngắn gọn. Tôi là người của hãng phim Giải Phóng và tôi chỉ làm việc khi đã được giao. Tôi không thể tự ý làm phim theo ý thích cá nhân của mình được” - đạo diễn Lê Hoàng nói.

Trong khi đó, khi báo chí hỏi đại diện Hãng phim Giải phóng về câu chuyện kịch bản bị rút lõi thì chỉ nhận được câu trả lời duy nhất: “Bộ phim đã được thực hiện đúng quy trình”. Đồng thời từ phía Cục Điện ảnh cũng cho rằng họ không biết về sự tráo đổi kịch bản này.

Vậy câu hỏi đặt ra là: Tất cả đều đúng quy trình, tại sao kịch bản được duyệt của một người, còn kịch bản phim công chiếu lại của một người khác với nội dung hoàn toàn thay đổi. Và nếu là kịch bản mới thì liệu số kinh phí 6 tỷ đồng kia có được duyệt nữa hay không?! Mặc dù phía Cục Điện ảnh chưa có thông báo chính thức về việc này, nhưng được biết đại diện của Cục Điện ảnh đã có những buổi trao đổi, thảo luận với nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân, Hãng phim Giải Phóng và đạo diễn Lê Hoàng… Có lẽ trong một vài ngày tới, Cục Điện ảnh cũng sẽ phải lên tiếng trả lời về việc này. Bởi nếu không rõ ràng sẽ dẫn đến tiền lệ xấu, mang một phim đã duyệt kinh phí nhưng lại thực hiện một bộ phim hoàn toàn khác.