Đánh thuốc mê, cướp của chủ hơn 1 tỷ đồng

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã chuyển giao 2 đối tượng Lê Trọng Nhân (SN 1991, trú huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) và Sàn Phú Cường (SN 1986, trú quận Bình Tân, TP.HCM) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “cướp tài sản” và “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hai đối tượng Lê Trọng Nhân và Sàn Phú Cường

Theo thông tin điều tra sơ bộ, 14h chiều 28 Tết Giáp Ngọ, tức 28-1), sau 1 ngày ngủ mê man, bà T.T.L.H (SN 1954, trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) - là chủ cơ sở massage V.T ở đường số 38A, khu phố 8, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, mới tỉnh và  phát hiện phòng ngủ của mình có dấu hiệu bị lục lọi. Bà H thấy chiếc gối hay để tiền bị rách 1 đường dài 40cm, mất chiếc ví chứa 25 triệu đồng mà bà giấu trong gối. Tiếp tục kiểm tra trong phòng, bà H hốt hoảng khi phát hiện toàn bộ tài sản bên trong két sắt đã... không cánh mà bay. Ngay trong chiều cùng ngày, bà H đã trình báo công an địa phương. Theo trình báo của chủ cơ sở massage, tài sản trong két sắt bị mất bao gồm: khoảng 1 tỷ đồng tiền mặt; 1 chỉ vàng SJC; nhiều nhẫn, dây chuyền, lắc tay, hoa tai bằng vàng... tổng khối lượng hơn 5 lượng vàng.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an quận Bình Tân và các phòng nghiệp vụ của công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường. Qua sàng lọc, những đối tượng nghi vấn, cơ quan công an mời làm việc đối với đối tượng Lê Trọng Nhân - là nhân viên quản lý cơ sở massage V.T. Qua đấu tranh khai thác, biết khó có thể trốn tránh nên cuối cùng Nhân thừa nhận là hung thủ đã đánh thuốc mê để cướp tài sản của chủ.

Nhân khai nhận, do tin tưởng Nhân, ngày 25-1, bà H có nhờ Nhân mở hộ két sắt. Để ý thấy bà H nhiều tài sản nên y nảy sinh ý đồ chiếm đoạt. Sau đó, Nhân mua 2 viên thuốc ngủ về tán nhuyễn rồi cất trong người để thực hiện kế hoạch. 2h sáng 28-1, sau khi cơ sở đóng cửa, Nhân cùng một số đồng nghiệp có ăn nhậu. Sau đó, Nhân pha thuốc ngủ chuẩn bị sẵn vào 1 ly sữa mời bà H uống làm cho bà này ngủ mê man. Tiếp theo, Nhân xé rách áo gối lấy chiếc ví tiền rồi lấy chìa khoá mở két sắt để lấy sạch tiền vàng chứa bên trong. Nhân không kiểm đếm tài sản trộm được mà cho tất cả vào túi nilon rồi gọi điện cho bạn, là Sàn Phú Cường đi xe gắn máy đến đón Nhân về nơi ở của Cường tại đường Ấp Chiến Lược, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân xin ngủ nhờ. Tại đây, Nhân kể lại diễn biến vừa xảy ra cho Cường nghe, rồi cả 2 mang tài sản ra kiểm đếm được gần 223 triệu đồng, 1 lượng vàng, 3 nhẫn vàng, 1 kiềng, 2 lắc tay, 2 dây chuyền và 1 đôi hoa tai bằng vàng. Nhân lấy 12 triệu đồng, rồi cho Cường 1 lượng vàng SJC, sau đó gửi số tài sản còn lại cho Cường cất hộ.

Khi khám phá, cơ quan công an đã thu hồi lại gần 211 triệu đồng cùng số vòng vàng nữ trang. Bước đầu Cường khai báo, không biết số tài sản trên là do Nhân cướp được. Hiện cơ quan Công an đang mở rộng điều tra, xác minh rõ tổng số tài sản bị cướp đi theo trình báo của bà H.