TP.HCM

Đánh mẹ vợ ngất xỉu, con rể bị em vợ “xử” vong mạng

ANTĐ - Nghe tin anh rể lỡ tay đánh mẹ mình bị ngất xỉu phải nhập viện, đứa em vợ đã cầm cây gỗ “xử đẹp” người anh rể.

An Quốc Kiệt và chị Lâm Ngọc Trân chung sống với nhau có 3 người con chung nhưng không đăng ký kết hôn. Tháng 7/2013, giữa hai vợ chồng này đã xảy ra cãi vã do Kiệt nghi ngờ chị Trân ngoại tình nên chị Trân dắt díu các con về nhà mẹ ruột sống.

 Bị cáo Lâm Thiện Tâm tại tòa 

Đến 0h rạng sáng 21/7/2013, sau khi đi uống rượu về, Kiệt đến nhà vợ để đón các con về. Lúc này, do chị Trân đi làm ca đêm không có nhà chỉ có mẹ vợ là bà Lâm A Thê và Lâm Nhã Chi (cháu bà Thê). Kiệt đòi dắt con đi nhưng các con của anh Kiệt không chịu đi và ôm chị Chi khóc.

Chị Chi không cho các cháu đi và kêu các cháu lên lầu ngủ thì bị Kiệt xông vào túm tóc và đánh chị Chi. Bà Thê can ngăn thì bị Kiệt đánh luôn cả mẹ vợ. Kiệt dùng ghế đánh cả hai người làm cả hai đều bị thương. Bà Thê bỏ chạy ra ngoài tri hô được người dân xung quanh can ngăn thì Kiệt lấy xe tiếp tục đi uống rượu.

Lúc này, Lâm Thiện Tâm (SN 1990, ngụ quận 8, TP.HCM, con ruột bà Thê) biết Kiệt đánh mẹ mình phải nhập viện nên Tâm chạy về lấy một cây gỗ đi tìm đánh Kiệt. Khi đến đường Tùy Lý Vương (quận 8) thì tìm thấy anh Kiệt đang ngồi uống rượu. Tâm liền xuống xe cầm cây gỗ chạy đến đánh một cái vào đầu anh Kiệt làm nạn nhân gã xuống đất. Tâm tiếp tục dùng cây gỗ đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu nạn nhân. Sau đó, Tâm bỏ về nhà, anh Kiệt được đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng hôm sau thì tử vong tại bệnh viện. Ngày 22/7/2013, Lâm Thiện Tâm bị bắt tạm giam.

Trước đó, Lâm Thiện Tâm bị tòa sơ thẩm xử phạt 20 năm tù. Cho rằng mức hình phạt trên là nặng Tâm đã kháng cáo xin được giảm án. Ngày 4/6, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lâm Thiện Tâm về tội “giết người”.

Tại tòa, Tâm cho rằng, bị cáo không cố ý giết chết bị hại bởi bị hại đã  đánh đập mẹ bị cáo đến ngất xỉu và đánh cả em gái họ của bị cáo. Không kìm chế được cơn tức giận nên bị cáo đã nhặt tạm khúc gỗ ven đường đi tìm bị hại để trả thù. Tâm còn biện minh, do bị hại bị thương nặng dẫn đến tử vong là hoàn toàn bị cáo không mong muốn.

Ngoài ra, phía gia đình nạn nhân cũng có đơn xin cho bị cáo giảm án. Sau  khi xem xét các tình tiết trên, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo tuyên giảm cho bị cáo từ 20 năm tù xuống còn 18 năm tù.