Danh ca Khánh Ly: Tôi tự thấy mình là "thiếu nữ 72 tuổi"

ANTĐ -  Nữ danh ca Khánh Ly đã cởi mở chia sẻ cùng phóng viên báo ANTĐ về mình và về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. "Tôi không thấy mình là người 72 tuổi nữa mà giống như mới 27 tuổi thôi. Thôi thì tôi tự nhận mình là thiếu nữ 72 tuổi", danh ca Khánh Ly chia sẻ.

Gặp danh ca Khánh Ly trong một buổi sáng Hà Nội mưa giăng mờ mịt. Khánh Ly chọn ngồi bên ô cửa kính phóng tầm mắt nhìn xuống dưới đường có thể nhìn thấy những chiếc xe đạp chở hoa thong dong xuống phố. Bà tự nhận mình giống Trịnh Công Sơn, yêu cái đẹp nhưng lại không đủ đẹp để tự yêu mình, thành ra cứ mê đắm cái đẹp ở ngoài đời, như yêu những chiếc xe chở hoa kia.

• Người như ông Sơn khó lấy vợ…

- Lần này trở lại Hà Nội, tâm trạng của bà có vẻ tốt hơn, dường như mọi xáo trộn trong cuộc sống kể từ ngày người chồng không may qua đời đã được bà xếp lại?

- Danh ca Khánh Ly: Đã một năm mấy rồi mà, mọi chuyện rồi cũng phải ổn định thôi. Vì mình cũng phải sống, mà đã sống thì phải sống cho khỏe mạnh, tin tưởng ở cuộc sống này hơn. Bạn nói tôi an nhiên cũng đúng. Lần này về lại Hà Nội, cảm giác của tôi lạ lắm. Vui mừng có, hồi hộp có, vô tư hồn nhiên cũng có, giống như cái tuổi trẻ của mình sống lại vậy. Tôi không thấy mình là người 72 tuổi nữa mà giống như mới 27 tuổi thôi. Thôi thì tôi tự nhận mình là thiếu nữ 72 tuổi (cười). Ông Trịnh Công Sơn nói rồi: “em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”. Bình minh cuộc đời bao giờ cũng đẹp.

- Trước kia chồng vẫn là người nhắc nhở bà từ những việc nhỏ nhất như ăn uống, trang phục. Vậy giờ ai là người thay ông làm việc đấy?

- Danh ca Khánh Ly: Không có ông ấy nhưng ở xa tôi có Quang Thành (ca sĩ thân thiết với gia đình Khánh Ly và được vợ chồng bà xem như con cái trong nhà – PV), ở gần tôi có con gái, ra ngoài thì tôi có khán giả. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì mọi người ai cũng yêu mến mình hơn dù tôi hiểu một điều là mình được yêu qua nhạc của ông Trịnh Công Sơn. Tôi cũng thấy rõ ràng hơn bao giờ hết là ông Trịnh Công Sơn rất xứng đáng được ở trong lòng yêu thương của mọi người. 

Danh ca Khánh Ly: Tôi tự thấy mình là "thiếu nữ 72 tuổi" ảnh 1

Với Khánh Ly, Trịnh Công Sơn không chỉ là mối duyên tri kỷ, bà kính ông như người cha của mình - Về nước lần này đúng vào dịp giỗ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, giống như bà muốn trở lại để thắp nén tâm nhang đến người bạn của mình?

- Danh ca Khánh Ly: Thật ra không phải đợi tới ngày này tôi mới nhớ ông Sơn. Lúc nào, ở đâu tôi cũng nhớ tới ông ấy, hình ảnh của ông ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, cùng với hình ảnh của chồng các các con. Tôi không chờ tới ngày giỗ mới thắp nhang cho ông ấy, mới nói lên tấm lòng của mình. Ông Sơn không cần tôi phải nói nhiều. Ông ấy hiểu và biết những việc tôi làm đấy, nếu không hài lòng thì chắc chắn ông ấy sẽ không cho tôi hát nữa. 

- Khi Trịnh Công Sơn còn sống, có bao giờ ông ấy phật ý hay chưa bằng lòng về điều gì ở bà không?

- Danh ca Khánh Ly: Không. Thật ra tức lúc biết ông Sơn và được ông Sơn lựa, tôi chưa bao giờ dám làm điều gì khiến ông ấy phải bực mình hay có suy nghĩ buồn bã, hờn giận mình cả. Tôi biết tính ông ấy thế nên cũng tránh không làm điều gì để ông ấy không hài lòng cả.

- Thế ông ấy có bao giờ nói là ông ấy thích điều gì ở con người bà ngoài giọng hát không?  

- Danh ca Khánh Ly: Cũng không. Với ông Sơn thì cái gì mà ông ấy đã phải nói ra là điều đặng chẳng đừng, mà đã thế thì không nên. Ông ấy muốn mình tự hiểu, một thoáng thôi là tự hiểu.

 

Danh ca Khánh Ly: Tôi tự thấy mình là "thiếu nữ 72 tuổi" ảnh 2“Lúc nào, ở đâu, tôi cũng nhớ đến ông ấy – Trịnh Công Sơn”, Khánh Ly chia sẻ

- Tình cảm giữa bà với Trịnh Công Sơn có thể xem như mối duyên tri kỷ?

- Danh ca Khánh Ly: Đúng, đó là mối duyên tri kỷ và hơn thế nữa, tôi kính ông ấy giống như một người cha. Vì thế làm sao mà tôi dám lớn tiếng hay làm điều gì đó mà cha mình không muốn.


- Vậy còn với góc nhìn của một người phụ nữ, trong mắt bà thì Trịnh Công Sơn là người như thế nào? 

 - Danh ca Khánh Ly: Ông ấy là người rất nhạy cảm, thông minh, rất am hiểu về phụ nữ, lúc nào cũng tìm, chọn cái đẹp ở những người phụ nữ. Điều đó khiến nhiều người nghĩ ông ấy khó tính, lập dị nhưng thật ra không phải. Ông ấy yêu và tôn trọng cái đẹp, cái hoàn hảo nhưng mà ở đời này làm sao tìm cho ra cái đó. Những người như ông ấy khó lấy vợ, khó tìm được người phụ nữ như ông ấy muốn. Mà cho dù ông ấy có lấy người nào đó thì tôi cũng không nghĩ họ sẽ hạnh phúc đâu. Tôi cũng là người đi tìm cái đó. 

• Người nào mình chôn, người ấy là chồng mình…

- Vậy bà đã tìm thấy chưa và có bằng lòng với cái mình đã tìm thấy không?

- Danh ca Khánh Ly: Mình không tìm được đâu, chỉ bằng lòng với cái mình đang có thôi. Dẫu trong mắt mọi người thì có thể cái đó không phải là hoàn hảo, nhưng mình phải biến nó thành hoàn hảo, thành điều tốt đẹp nhất để sống với nó. Ví dụ tôi lấy chồng, chồng tôi không phải người hoàn hảo, tốt đẹp nhất, nhưng tôi biến những cái đó thành người chồng lý tưởng để hãnh diện và sống chung với ông ấy.

- Để có được sự hài lòng đó, dẫu sao bà cũng đã trải qua rất nhiều truân chuyên trong cuộc sống riêng?

- Danh ca Khánh Ly: Nhiều lắm, thành ra tôi chỉ muốn mọi người đừng mơ ước làm gì những điều hoàn hảo để mà trải qua những gian nan trong cuộc sống. Rồi bạn sẽ nhận ra đó chỉ là những mơ ước hão huyền. Thời buổi này đàn bà thành đạt nhiều lắm nhưng hãy coi chừng vì những thành công trên đường đời nhiều khi phải đánh đổi giá đắt lắm. Điều đó tôi trải qua rồi.

 

Danh ca Khánh Ly: Tôi tự thấy mình là "thiếu nữ 72 tuổi" ảnh 3Khánh Ly đã có 40 năm hạnh phúc bên người chồng thứ ba trước khi ông đột ngột qua đời vào đầu năm 2015 vì bệnh gan...


- 3 người chồng, 3 người đàn ông đã đi qua cuộc đời bà, họ có khác nhau nhiều lắm không?

 - Danh ca Khánh Ly: Khác chứ. Tôi có chồng ở trong những hoàn cảnh không may, không vui, dẫn đến những phút yếu lòng, ở với nhau đến lúc hết duyên hết nợ thì thôi. Thật ra tôi không bỏ ai, người ta bỏ tôi đấy chứ. Tôi không có tình đầu tiên nhưng cũng may tôi vẫn tìm được hạnh phúc là người chồng sau cùng, người tôi chôn lúc ông ấy qua đời. Theo thuyết nhà Phật thì người nào mình chôn, người đó mới là chồng của mình.

- Có bao giờ nhìn lại, bà thấy tiếc nuối hay ân hận điều gì không?

- Danh ca Khánh Ly: Tôi không phải người vợ hoàn hảo, không phải người đàn bà tuyệt vời, cho nên tôi không có được tình yêu tuyệt đối của người đàn ông đó. Tôi chỉ biết được điều ấy mãi về sau này thôi. Tức là mình chỉ nghĩ đi làm kiếm tiền lo cho chồng cho con là đủ bổn phận. Cái đó là tôi sai. Người đàn ông họ cần ở người đàn bà những điều khác nữa. Dù sao tôi cũng không bao giờ trách cứ người nào, cả khi họ bỏ tôi. 

• Chỉ lớn tiếng với chồng con…

- Trước mặt tôi là một Khánh Ly lúc nào cũng nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Tôi không hình dung được những lúc bà cáu hay giận dữ thì sẽ thế nào?

- Danh ca Khánh Ly: Tôi lạ lắm, tôi ít khi nào nóng giận. Nửa thế kỷ đi hát, tôi chưa bao giờ lớn tiếng với ai cả. Tôi cũng chưa bao giờ cãi cọ, đôi co hay cắt nghĩa giải thích gì với ai. Có lẽ người mà tôi lớn tiếng chỉ có chồng và con thôi. Mà tôi không “gây lộn” với chồng, chỉ nói chuyện. Với các con thì khi nào “điên” lắm thì hét lên một tiếng mà chẳng đứa nào sợ. Có khi tiếng hét của mình chưa đủ lực chăng (cười). Mà tôi vừa hét vừa sợ. Thôi thì sợ con đâu phải là cái tội. Suy cho cùng, gia tài cuối đời của người đàn bà là các con thôi, đâu phải tiền rừng bạc bể hay kim cương hột xoàn.

Danh ca Khánh Ly: Tôi tự thấy mình là "thiếu nữ 72 tuổi" ảnh 4

 Khánh Ly và niềm hạnh phúc của người bà trong cuộc sống đời thường bên cháu nội....

- Hình như hai con gái của bà, chưa ai lập gia đình?

- Danh ca Khánh Ly: Chúng nó không có chồng. Tôi nói thôi đừng lấy nữa, không cần thiết phải lấy chồng có con. Tôi bảo chúng là có cháu rồi đấy, thương đứa nào thì nhận làm con đi. Ở tuổi này rồi, một đứa ngoài 50, một đứa cũng gần 50, có con cũng là trễ, không có cũng là cái số. Nếu giờ có con, đến 60 tuổi con nó mới được 10 tuổi thì khổ lắm, khổ nhất là khi mình chết rồi con mình ai nuôi, ai lo cho, mình nhắm mắt đâu có yên.

- Hai cô con gái của bà có suy nghĩ hay phiền muộn gì về điều ấy không?

- Danh ca Khánh Ly: Chúng có mẹ rồi. Tôi với con như bạn, vui lắm. Đứa con gái thứ ba ở với tôi. Hai mẹ con nuôi 2 con chó, tôi 1 con, nó 1 con. Khi nào nó đi làm thì tôi ở nhà chơi với “hai đứa”, săn sóc “hai đứa”. Trước đi đâu thì tôi hay đi với chồng, giờ ông ấy mất thì tôi đi với con, không có con dứt khoát tôi không đi với ai cả. Bình thường cũng vui, hai mẹ con hay cá cược kiểu như xem một trận tennis, cá xem ai thắng, thua thì mất 1 đồng (USD). Vui lắm.

- Sau lần này, bao giờ bà sẽ trở lại Hà Nội?

-  Danh ca Khánh Ly: Tôi ước muốn trở lại Hà Nội vào mùa thu, mà chưa bao giờ làm được. Tôi thích mùa thu Hà Nội lắm, chắc là mùa Thu tôi sẽ trở lại.

- Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của bà!