Vòng 28 Ngoại hạng Anh:

Đánh bại West Brom, MU soán ngôi Man City

ANTĐ - MU đã leo lên ngôi đầu bảng sau khi dễ dàng vượt qua West Brom với tỷ số 2-0, bởi ở trận đấu cùng giờ Man City bất ngờ gục ngã trước Swansea với tỷ số 0-1.

Rooney lập một cú đúp mang về chiến thắng cho MU

Bước vào trận đấu quan trọng vòng 28, HLV Alex Ferguson đã mạnh dạn bố trí một đội hình với 3 tiền đạo là Welbeck, Rooney và Chicharito. Các cầu thủ chủ nhà đã nhập cuộc với một thế trận tấn công áp đảo, nhưng HLV đội khách Roy Hodgson đã yêu cầu các học trò chơi phòng thủ chặt bên sân nhà.

Không chỉ chơi phòng ngự rất hợp lý, các cầu thủ West Brom còn tổ chức được một số pha lên bóng nguy hiểm bên phần sân của đội đương kim vô địch nước Anh. Trong đó đáng kể nhất là pha sút phạt chìm của Keith Andrews buộc De Gea phải trổ tài cản phá.

Chơi bế tắc trong những phút đầu, nhưng Quỷ Đỏ vẫn tỏ ra bình tĩnh và không quá nóng vội. Bộ tứ Young, Welbeck, Rooney và Chicharito đã có những pha phối hợp khá ăn ý. Young liên tục hành hạ cánh phải của West Brom với những pha đi bóng lắt léo. Trong khi đó, Rooney và Chicharito vẫn chực chờ những cơ hội trước cầu môn của Ben Foster.

Phút 35, Scholes có pha mở bóng rất thoáng cho tiền đạo số 14 ở bên cánh phải, cầu thủ người Mexico đi bóng vượt qua 1 cầu thủ của West Brom trước khi có đường chuyền để Rooney băng vào đệm bóng tung lưới đội khách đưa MU dẫn trước 1-0.

Sau khi có được bàn thắng dẫn trước, đoàn quân HLV Ferguson tiếp tục tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gia tăng cách biệt. Trong khi đó, đội khách West Brom đã chuyển sang chiến thuật "phòng ngự phản công" và chờ đợi cơ hội. Tuy nhiên vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Bước sang hiệp 2, MU vẫn là đội bóng kiểm soát thế trận tốt hơn. West Brom dù bị dẫn trước nhưng vẫn phải duy trì một thế trận phòng ngự phản công. Nhưng, mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của đội khách khi trung vệ Jonas Olsson phải nhận thẻ vàng thứ 2 và rời khỏi sân sau pha phạm lỗi với Chicharito ở phút 66.

Tận dụng ưu thế hơn người, Quỷ Đỏ liên tục dồn ép đối phương. Phút 70, Ashley Young có pha đi bóng kỹ thuật trong vòng cấm đội khách và buộc hậu vệ của đối phương phải phạm lỗi, và trọng tài Lee Probert ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11 mét. Rooney sau đó đã không mắc một sai lầm nào để sút tung lưới Ben Foster nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà ở phút 71!

Đến lúc này, dường như cục diện trận đấu đã được an bài bởi MU đang có lợi thế chơi hơn người và dẫn trước West Brom tới 2 bàn. Đội khách West Brom chỉ còn biết phòng ngự số đông bên phần sân nhà để tránh thua thêm.

Trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, chủ nhà MU đã chủ động giảm nhịp độ và kiểm soát chặt chẽ khu trung tuyến để ngăn chặn những đợt lên bóng của West Brom. Chơi thiếu người nên West Brom cũng không dám dâng lên tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà MU.

Chiến thắng này cùng với việc Man City để thua đội bóng Swansea 0-1 trên sân khách đã giúp MU chính thức có được ngôi đầu bảng sau vòng đấu 28. Như vậy HLV Alex Ferguson và các học trò của mình đã có thể yên tâm nghĩ đến trận đấu trên sân của Athletic Bilbao giữa tuần tới.