Đánh bại HN T&T trong trận chung kết, PVF vô địch giải U17 QG 2014

ANTĐ - Sau khi làm mưa, làm gió tại sân chơi U13, U15 QG, PVF tiếp tục hái thêm quả ngọt tại đấu trường U17 QG, khi đánh bại HN T&T với tỷ số 2-0 trong trận chung kết diễn ra chiều nay (25-7) trên sân Tự Do (Huế).

Vượt qua HN T&T với tỷ số 2-0 trong trận chung kết, PVF trở thành tân vô địch giải U17 QG

Được đánh giá là 2 đại biểu xứng đáng nhất có mặt trong trận chung kết nhờ sở hữu dàn cầu thủ được đào tạo bài bản, có tư duy chiến thuật tốt và lối chơi khá chững chạc so với tuổi 17, cả Hà Nội T&T và PVF đều nhập cuộc rất tự tin, cố gắng tìm cách chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với sự cơ động và khả năng xử bóng khá tốt của hàng tiền vệ, PVF tỏ ra lấn sân hơn trong khoảng 20 phút đầu trận đấu, tạo được một số pha sóng gió trước khung thành đối thủ nhưng chưa đủ sự sắc bén cần thiết để phá vỡ thế quân bình.

Trong khi đó, trước sự già giơ của các cầu thủ đội bạn, Hà Nội T&T đã không thể hiện được khả năng chơi pressing quen thuộc. Mặc dù, đội bóng Thủ đô cũng không ít lần khiến hàng thủ PVF phải chao đảo. Thậm chí, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt có thể đã vượt lên dẫn trước, nếu như thủ môn Thanh Tuấn của PVF không xuất sắc bay người đẩy bóng cứu thua cho đội nhà, sau pha dứt điểm đầy uy lực từ cự ly sát vòng cấm của Văn Long ở phút thứ 32 của trận đấu.

Nhưng đó cũng là điểm sáng cuối cùng của Hà Nội T&T, bởi cục diện trận đấu bất ngờ xoay chuyển  kể từ thời điểm Văn Long phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và đội bóng Thủ đô chỉ còn chơi với 10 người ở phút 41. Dù sau đó HLV Vũ Hồng Việt chấp nhận chỉ đạo các học trò lùi thấp đội hình chuyển sang chơi phòng ngự phản công, nhưng Hà Nội T&T cũng không cầm cự được lâu trước các pha tấn công liên tiếp của các bóng áo đỏ. Đến phút 60, lưới của họ đã phải rung lên lần đầu tiên khi Đức Chinh xâm nhập vòng cấm đón đường lật vào từ biên trái, đánh đầu hiểm hóc hạ thủ thành Văn Tú, đưa PVF vượt lên dẫn 1-0.

Có bàn giải toả tâm lý và được chơi hơn người, PVF tiếp tục duy trì sức ép bên phần sân Hà Nội T&T. Chỉ 8 phút sau, các học trò của HLV Trần Minh Chiến đã cụ thể hoá ưu thế của mình bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 sau cú sút chìm cận thành của thủ quân Anh Khoa.

Không còn gì để mất, Hà Nội T&T đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội. Thế nhưng do thế và lực đều thua kém đối thủ nên dù rất cố gắng, họ cũng không thể thay đổi được thế cờ, đành chấp nhận nhường ngôi vô địch cho các cầu thủ PVF.

Như vậy, sau khi thất bại trước SHB Đà Nẵng trong trận chung kết ở mùa giải năm ngoái, PVF cuối cùng cũng đã được tận hưởng niềm vui chiến thắng, khi xuất sắc đánh bại đối thủ đáng gờm Hà Nội T&T để trở thành nhà tân vô địch của giải U17 QG năm nay.

Kết quả chung cuôc:

Vô địch: U17 PVF

Á quân: U17 Hà Nội T&T

Đồng hạng Ba: U17 Bình Dương và U17 Viettel

Giải phong cách: U17 Viettel

Vua phá lưới: Trần Duy Khánh (U17 Bình Dương, 5 bàn)

Cầu thủ xuất sắc nhất VCK: Nguyễn Quang Hải (U17 Hà Nội T&T)

Thủ môn xuất sắc nhất VCK: Nguyễn Thanh Tuấn (U17 PVF)