Đang tâm thiêu sống vợ bằng xăng…

ANTĐ - Bị vợ càu nhàu thói chơi cờ bạc, Trương Ngọc Tuấn hậm hực bỏ ra ngoài uống rượu. Khi về lại bị vợ cấm cửa không cho vào nhà, quá cay cú, đối tượng liền đổ xăng châm lửa để thiêu sống vợ.

Nhận thức được tội ác, Tuấn luôn cúi gập đầu trong vành móng ngựa

Sáng qua (8-8), chị Trần Thị Hằng (trú ở huyện Từ Liêm) đến Tòa án Hà Nội với những di chứng rất nặng nề trên cơ thể. Dù đã cố gắng ăn mặc thật kín, nhưng những vết sẹo đỏ ửng, xù xì do bị bỏng xăng ở chân tay vẫn lộ rõ, mỗi khi chị thay đổi tư thế đi lại hay đứng, ngồi. Thiếu phụ bất hạnh này đến tòa để tố cáo tội ác giết người của Trương Ngọc Tuấn (SN 1982, trú ở xóm 6, xã Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội) – người mà đến thời điểm phiên tòa được mở ra trên danh nghĩa vẫn là chồng của chị và là cha của một bé gái 5 tuổi.

Lọt thỏm trước vành móng ngựa, Trương Ngọc Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội một cách đứt quãng và rời rạc. Dù vậy, tất thảy những người có mặt ở phiên xử đều dễ dàng hình dung ra hoàn cảnh, nguyên nhân và động cơ của kẻ đang tâm thiêu sống vợ bằng xăng…

Sau khi Tuấn và chị Hằng lấy nhau, hai người chuyển ra ngoài thuê trọ ở riêng. Trước ngày xảy ra vụ án không lâu, vợ chồng con cái Tuấn dắt díu nhau sang ở trong một căn phòng chật chội của gia đình bà Trần Thị Đoan ở xã Cổ Nhuế. Hàng ngày Tuấn chạy taxi để cùng vợ xây dựng kinh tế gia đình và nuôi con nhỏ. Nghề lái xe taxi của Tuấn cũng lúc được lúc không nên những khi “móm khách”, đối tượng thường hay giải khuây bằng mấy ván “tá lả” với các đồng nghiệp. Và rồi cái máu ăn thua bằng trò đỏ đen ngấm vào người.

Chiều 2-8-2012, do “trót” cầm cố chiếc xe máy của gia đình để chơi cờ bạc nên Tuấn bị vợ liên mồm càu nhàu, quở trách. Sĩ diện của một người đàn ông trỗi dây, Tuấn lặng lẽ đi xoay tiền và chuộc chiếc xe mang về nhà. Nhưng cứ nghĩ đến những lời nói không hay phát ra từ miệng vợ, đối tượng lại thấy mình bị tổn thương. Vì thế mà Tuấn đã bỏ ra ngoài uống rượu.

Đêm khuya trở về nhà trong men rượu, Tuấn gọi cửa mãi mà chị Hằng chẳng thưa. Vượt tường rào vào nhà, đối tượng co chân đạp tung cánh cửa buồng trọ. Cuộc cãi vã, xô xát giữa hai vợ chồng trẻ tiếp tục nổ ra. Bị vợ dùng dao gõ vào đầu, Tuấn càng thêm cay cú. Tước được dao từ tay chị Hằng, đồng thời tát cho vợ một cái, Tuấn lập tức bế thốc đứa con gái lên, rồi đưa ngay sang nhà bố mẹ đẻ ở xã Đông Ngạc gửi. Ít phút sau, đối tượng xách một can và một chai đầy xăng quay lại nhà trọ...

Trước vẻ lạnh lùng và hoang dại của chồng, chị Hằng mới hốt hoảng quỳ lạy, van xin. Thế nhưng Tuấn vẫn từ từ mở nắp can xăng, đổ tứ tung lên sàn nhà và vẩy cả lên giường, lên người vợ. Và rồi ngọn lửa lập tức bùng phát. Bị lửa quấn chặt vào người, chị Hằng nháo nhào kêu cứu, rồi chạy thục mạng lên tầng hai của khu nhà trọ.

May mắn là ngay khi đó, một người đàn ông ở phòng bên cạnh gia đình Tuấn đã kịp chạy sang dùng chăn bông giải cứu được chị Hằng. Đối tượng định thiêu sống vợ cũng bị lửa bắt vào người, nhưng cũng đã được những người dân sống xung quanh kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Phần lớn lời khai của kẻ giết vợ đều được chị Hằng xác nhận, ngoại trừ việc Tuấn thanh minh rằng chỉ có ý định dọa vợ cho hết thói đành hanh.

Làm rõ ý thức chủ quan của hung thủ, HĐXX cũng đã xoay đi xoay lại vấn đề này. Tuy khai là chỉ định dọa vợ, nhưng bị cáo lại thừa nhận một điều rất hiển nhiên rằng dùng tới hơn 7 lít xăng đốt vợ, đốt nhà ắt sẽ chết và mọi thứ sẽ biến thành tro. Kế nữa là bị cáo thừa nhận lúc chuẩn bị phạm tội phóng hỏa giết người, đối tượng đã có ý thức đưa con gái sang nhà ông bà nội để lánh nạn.

Chốt lại lời khai của mình trước tòa, Tuấn xác nhận cáo trạng truy tố đối với hắn cùng lúc về hai tội “Giết người” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” là không oan, không sai. Về phần nạn nhân, ngoài việc đề nghị tòa án xử lý nghiêm minh kẻ đang tâm giết vợ bất thành, còn yêu cầu Tuấn phải bồi thường hơn 300 triệu đồng để tiếp tục tái tạo lại các vùng da bị đốt cháy.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trương Ngọc Tuấn 17 năm tù về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Tổng hợp hình phạt của cả hai tội danh, bị cáo phải chấp hành án chung là 21 năm tù giam.