Đằng sau tấm vé nửa triệu đồng...

ANTĐ - Bất chấp trận thua 0-3 trước Hải Phòng tuần trước, cơn khát vé của khán giả Quảng Ninh vẫn không giảm. Rất nhiều người hâm mộ Than Quảng Ninh đã phải cắn răng móc túi gần nửa triệu đồng mua vé chợ đen để có một chỗ ngồi trên khán đài nêm chặt người tại sân Cẩm Phả chiều qua (23-3), để cổ vũ đội nhà trong trận tiếp ĐKVĐ Hà Nội T&T (tiếp tục để thua 1-2). 

Cổ động viên chính là tài sản quý giá nhất mà Than Quảng Ninh đang sở hữu

Câu chuyện tấm vé trở thành chủ đề nóng ở đất Mỏ suốt nhiều ngày qua. Nóng không chỉ bởi cơn sốt vé, khi sự quan tâm và khát khao đến sân cổ vũ cho đội nhà trong mùa giải đầu tiên chơi tại V-League của người hâm mộ Quảng Ninh lên tới đỉnh điểm, mà còn nóng bởi những nghi vấn về việc BTC sân Cẩm Phả có mờ ám trong việc phát hành vé. Căng thẳng bắt đầu từ việc đơn vị này thay đổi lịch bán vé (từ ngày 21 sang 22-3) khiến hàng trăm người bỏ công, bỏ việc đứng xếp hàng phải trắng tay ra về.

Đáng nói hơn, trên diễn dàn và trang mạng xã hội của Hội, rất đông CĐV Than Quảng Ninh đã bày tỏ bức xúc và cho rằng BTC sân Cẩm Phả “cố tình găm vé để tuồn ra chợ đen”. Bằng chứng là trong khi vé chưa phát hành qua kênh chính thức (bán ngay tại cổng sân Cẩm Phả) thì ở thị trường chợ đen đã ngập tràn và giá bị đẩy lên mức không tưởng: 450.000-500.000 đồng/vé khán đài A (giá gốc 40.000), 200.000-400.000đồng/vé khán đài B-C-D (giá gốc 30.000).

BTC sân lý giải việc khan hiếm vé do phải dành ra 3.000 vé cho khách mời, 3.000 vé cho cán bộ, nhân viên Tập đoàn Than khoáng sản – nhà tài trợ. Tuy nhiên, nhiều CĐV cho biết mình là những công nhân mỏ làm việc ở Quảng Ninh, nhưng không hề nhận được vé và cũng không thấy Công ty có thông báo “phát vé cho cán bộ, nhân viên” xem trận đấu chiều qua. Do vậy, việc phát hành 6.000 vé cho khách mời và cán bộ, nhân viên ngành than bị đặt dấu hỏi lớn. Rất đông thành viên thuộc Hội CĐV Than Quảng Ninh – những người đã trung thành gắn bó với đội bóng từ khi còn chơi ở hạng Nhì, hạng Nhất đến V-League, cho rằng mình bị “ghẻ lạnh” ngay tại sân nhà. Cụ thể, trước đây khán đài B luôn được mặc định dành cho các CĐV của Hội thì ở trận đấu chiều qua, BTC sân Cẩm Phả chỉ bán nhỏ giọt cho họ 100 vé. Những người không có vé buộc phải ra chợ đen, móc túi gần nửa triệu đồng để được vào sân cổ vũ, hoặc chọn giải pháp xem qua màn hình lớn đặt ngoài sân như một cách “tẩy chay” nạn “phe vé”.

Cơn sốt vé và câu chuyện có hay không sự minh bạch trong những tấm vé bị đẩy lên tới nửa triệu đồng ngoài chợ đen có lẽ sẽ vẫn còn nóng ở Quảng Ninh, khi đội bóng đất Mỏ đang thi đấu đầy thăng hoa. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, hình ảnh nêm chặt người và bầu không khí nóng hừng hực của sân Cẩm Phả mấy trận đấu qua đang là niềm mơ ước của nhiều đội bóng ở V-League. Chẳng nói đâu xa, ngay như đội phải làm khách trên sân này chiều qua – Hà Nội T&T, dù mang danh ĐKVĐ, lại đóng quân giữa Thủ đô nhưng dù ra sức kêu gọi và “cho không” vé mà người hâm mộ vẫn không chịu đến sân. Ở CLB Thanh Hóa có khẩu hiệu: “Người hâm mộ là tài sản quý nhất của đội bóng”. Và Than Quảng Ninh đang có trong tay thứ tài sản quý đó. Vấn đề là họ có biết trân trọng và giữ gìn nó hay không.