Đang làm rõ vụ cô giáo dỗ trẻ ăn bằng… bạt tai

ANTD.VN - Chỉ vì không chịu ăn hết suất cơm, một cháu bé mới 19 tháng tuổi đã bị cô giáo liên tục quát mắng. Thậm chí khi cháu bé hoảng sợ và khóc lóc, cô giáo này còn lôi cháu vào nhà vệ sinh và bắt phải im miệng bằng những cú bạt tai. Sự việc diễn ra tại cơ sở Mầm non Sóc Nhí (phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Đang làm rõ vụ cô giáo dỗ trẻ ăn bằng… bạt tai ảnh 1Trường mầm non Sóc Nhí

Bữa trưa không trọn vẹn

Mặc dù đã ra viện được gần 1 tuần, nhưng bé Nguyễn Nguyên Vũ dường như chưa hết ám ảnh từ buổi học hôm 18-11. Bằng chứng là kể từ hôm về nhà, cậu bé liên tục giật mình, la khóc trong giấc ngủ. Bà Lưu Thị Yến (bà ngoại bé Vũ) kể lại câu chuyện mà theo bà thì “đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy giận run người”. 

Theo đó, khoảng 10h30 ngày 18-11, bà Yến có mở phần mềm theo dõi camera từ xa ở lớp học của bé Vũ tại cơ sở Mầm non Sóc Nhí với ý định xem cháu mình ăn uống thế nào. Trên màn hình máy tính, bà Yến thấy có khoảng 7-8 bé ngồi chung một bàn và được cô giáo Phùng Thị Yến xúc cho ăn. Lúc đó, bé Vũ đã ăn được khoảng nửa bát cháo thì lắc đầu không chịu ăn nữa.

Mặc dù camera không ghi lại âm thanh, nhưng qua thái độ, cử chỉ của cô giáo và cháu bé, bà Yến cũng có thể nhận thấy bé Vũ đã bị cô mắng rất dữ. “Tôi thấy cô giáo có vẻ rất sừng sộ và cháu Vũ bắt đầu khóc. Tiếp đến, cô cởi quần cháu và xốc nách cháu ra khỏi bàn ăn. Chưa hết, cô còn bắt cháu Vũ ra góc lớp đứng úp mặt vào tường một lúc khá lâu.

Dù rất xót ruột, nhưng tôi vẫn cố dằn lòng với suy nghĩ rằng, cứ để cô phạt một chút để rèn cháu vào nền nếp. Thế nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Sau khi quay trở lại ghế ngồi, cháu Vũ tiếp tục được cô giáo xúc nốt suất ăn còn trong bát. Nhưng có lẽ đã no hoặc không muốn ăn nữa, cháu tiếp tục quay mặt đi. Lúc này cô giáo liền bắt cháu há mồm và xúc liên tục như một cái máy. Có cảm giác không phải cô cho cháu ăn mà là đang nhồi như người ta nhồi vịt vậy.

Chính vì không chịu nổi tốc độ bị ép phải ăn nhanh quá mức nên cháu Vũ đã nôn và khóc. Tôi thấy cô Yến hứng cái bát vào chỗ nôn rồi lấy thìa đập vào miệng bắt cháu há ra để ăn hết phần thức ăn đã nôn đó. Đến đây thì tôi không thể chịu nổi nữa liền vội vàng thay quần áo và chạy ngay ra trường” - bà Yến bức xúc nói.

Tuy nhiên, khi có mặt tại lớp học của bé Vũ, bà Yến không thấy cháu mình đâu cả. Tìm vào nhà vệ sinh, bà thấy bé Vũ đang cởi truồng vừa khóc vừa bò trên sàn nhà, đứng cạnh là cô giáo Phùng Thị Yến. Nhưng điều khiến bà Yến tức giận hơn là lúc này hai bên thái dương bé Vũ xuất hiện những vết bầm tím rất lớn.

Thấy cháu mình khóc không ra tiếng, bà Yến bèn hỏi xem tại sao các cô giáo lại đánh cháu Vũ đến mức như vậy thì cả cô Phùng Thị Yến lẫn cô Tú Anh chủ nhiệm lớp đều lặng ngắt không nói câu gì. Bà Yến cho biết: “Thời gian từ lúc tôi thay quần áo đến lúc có mặt tại lớp học phải mất 10-15 phút. Vậy mà trong chừng ấy thời gian, cô giáo đã đánh cháu Vũ đến tím mặt. Có lẽ các cô không ngờ là tôi đã xem toàn bộ hình ảnh camera ghi lại từ đầu đến cuối nên không biết phải thanh minh thế nào. Quá bức xúc vì không nhận được câu trả lời, tôi bèn bế cháu ra CAP Khương Đình tố cáo hành vi bạo hành trẻ em rồi cho cháu mình đi bệnh viện”.

Đang làm rõ vụ cô giáo dỗ trẻ ăn bằng… bạt tai ảnh 2Cháu Vũ trong thời gian điều trị tại bệnh viện

Nhà trường nhận trách nhiệm

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ về câu chuyện này, anh Nguyễn Thượng Hiền (cha bé Vũ) cho biết: “Thực ra, nếu chuyện chỉ dừng ở việc cô giáo ép cháu ăn một cách phản khoa học thì gia đình cũng sẽ bỏ qua. Nhưng hành động bế con tôi vào nhà vệ sinh và đánh đến bầm tím mặt mày thì không thể chấp nhận được. Bệnh án tại Bệnh viện Nhi Trung ương ghi rõ, cháu bị bầm tím, phù nề hai bên thái dương và chấn động não. Một đứa trẻ mới 19 tháng tuổi, làm sao cô lại đánh cháu như vậy? Cô Phùng Thị Yến là người có trình độ sư phạm thì phải hiểu rõ điều đó hơn ai hết”.

Trước những phản ánh của phụ huynh, bà Nguyễn Thị Vân Anh - chủ cơ sở Mầm non Sóc Nhí cũng thừa nhận sự việc như phản ánh là có thật. “Việc làm của cô Phùng Thị Yến đã vi phạm quy chế giáo dục mầm non nên chúng tôi kỷ luật bằng cách cho nghỉ việc ngay lập tức. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng yêu cầu cô Yến phải có trách nhiệm cùng nhà trường khắc phục hậu quả cũng như chịu chi trả toàn bộ kinh phí khám chữa bệnh trong những ngày nằm viện cho cháu Vũ. Khi sự cố xảy ra, tôi không có mặt tại trường, nếu có mặt thì tôi đã can thiệp ngay và không bao giờ có câu chuyện đáng tiếc này” - bà Vân Anh nói. 

Cũng theo bà Vân Anh, cô Yến đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Vĩnh Phúc chuyên ngành Giáo dục mầm non và được nhận vào làm từ ngày 25-9. Trong thời gian làm việc, cô Yến tỏ ra là một cô giáo có năng lực và chăm sóc trẻ rất tốt. Giải trình với nhà trường sau sự cố, cô Yến cũng không lý giải được vì sao lúc đó lại có hành động như vậy. Bà Vân Anh thẳng thắn cho biết: “Cô Yến cũng có hoàn cảnh rất khó khăn, ngoài giờ lên lớp còn phải chăm sóc cha đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên có thể tâm lý có nhiều ức chế. Gia đình cháu Vũ đã trình báo công an và nhà trường xin nhận trách nhiệm, đồng thời sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ”.