Đang chửi mắng nhau, lăn đùng ra... chết

ANTĐ - Vì chuyện tranh giành chỗ đứng trên sân ga đông nghịt, giữa 1 người đàn ông trung niên và 2 cô gái trẻ đã nảy ra hai trận cãi cọ kịch liệt. Không ngờ, hậu quả lớn xảy ra khi miệng lưỡi cũng có thể giết người.

Vụ việc xảy ra khoảng 19h30 ngày 8-10 trên nhà trung chuyển tàu điện ngầm tuyến 13 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là thời điểm tan tầm nên rất đông hành khách lên xuống. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi đổi từ tuyến 13 sang tuyến số 5, khi đứng trên nhà ga, vì giẫm vào chân nhau nên đã cãi cọ với 1 thiếu nữ.

Được một lúc, hai người ai đi đường nấy. Tuy nhiên ở đường chuyển tàu, ông này lại tiếp tục cãi nhau với một cô gái chừng 20 tuổi khác, vẫn vì chuyện chen chúc giữa đám đông. Không chỉ cãi cọ bằng những lời lẽ rất khó nghe, hai bên còn xô đẩy. Không ngờ, người đàn ông đột nhiên ngã quỵ, hôn mê.

                  

                                       Các bác sỹ cấp cứu cho người đàn ông tại ga tàu điện ngầm

Những người chứng kiến vội gọi cấp cứu, nhưng khi được đưa đến bệnh viện, người đàn ông đã chết. Cảnh sát ngay sau đó đã vào cuộc điều tra. Một chuyên gia luật cho hay, nếu cảnh sát chứng minh được người đàn ông chết vì vụ cãi cọ, cô gái kia không chỉ phải chịu trách nhiệm dân sự, mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.