“Những ngày mưa gió ẩm ướt vừa qua thực sự là những ngày “giời đày” với chúng tôi. Nó không chỉ ngột ngạt, mà nó ẩm thấp hôi hám làm các cụ sinh bệnh tật. Trong con ngõ có hơn 30 hộ dân, có đến 3 cụ già đi cấp cứu trong những ngày qua, vì tuổi cao thì ít mà nguyên do sinh sống ở nơi ẩm thấp, ngột ngạt của con ngõ này thì nhiều”- bà Nguyễn Thị Thu Thủy, tổ trưởng tổ dân phố số 5 phố Hàng Bạc nói.
Khi thấy bà Thủy trò chuyện với chúng tôi, nhiều hộ dân trong con ngõ 50 Hàng Bạc cũng ra “tiếp chuyện”. Bà con hỏi, “thế bao giờ thì chúng tôi được chuyển đi nơi tái định cư mới?”. Bà con trong ngõ rất đồng tình với việc giãn dân phố cổ của thành phố. Và họ vẫn mong mỏi, ngày đó đến gần hơn, vì ở trong “36 phố phường” tiện thì có tiện, nhưng sống quá thiếu tiện nghi vì ngõ quá nhỏ. Những ngày tiết trời như vừa qua thì không thở nổi.
Bà Thủy dẫn chúng tôi đi từng nhà, chỉ lên những nơi “thủ phạm” ẩm ướt của tiết trời gây ra mấy tuần qua, từng mảng trần bong tróc, tường “rêu phong” nồm ướt, còn điện thoại và truyền hình cáp thì tắc tịt do ẩm ướt làm chập cháy. Ở sau phố cổ rõ khổ! Ngày nắng hè đã khổ, nhưng vẫn còn chịu được. Dù không bao giờ được ánh nắng trời, nhưng vẫn còn đỡ. Ngày nồm ướt như hiện nay thì quả là sự hành xác. Ở trong những con ngõ hun hút, nhem nhép lầy lội bẩn thỉu là cảnh sống khó lòng tưởng tượng nổi. Thể nào, người dân phố cổ hoài mong được… đi sớm khỏi nơi ở này càng nhanh càng mừng.
Cảnh sinh hoạt của người dân phố cổ
Nhân ngày trời ngớt nồm người dân ngõ 115 Hàng Bạc tranh thủ giặt giũ, phơi phóng
Nền gạch ẩm thấp nên "toát mồ hôi" nước bẩn thỉu
Người dân ngõ 50 Hàng Bạc tranh thủ ngày chuyển gió
Bà con ngõ 45 Hàng Bạc giăng kín quần áo vì những ngày qua trời ẩm ướt
Tiết trời khiến tường bong tróc
Con ngõ tối quanh năm, cùng với tiết trời ẩm ướt khiến nó trở nên bẩn thỉu
Sinh hoạt trong ngõ nhỏ phố cổ phải có tính nhẫn nại cao, vì ngõ đông người mà lại chật hẹp
Nhiều người phải phơi đồ trên vung nồi nước cho khô nhanh hơn
Quần áo giăng mắc, không có chỗ phơi làm cho đồ đạc trở nên hôi hám
Những gian nhà xuống cấp, mục nát khi gặp trời ẩm ướt bị rơi tả tơi trần, vữa
Một người dân tại số nhà 119 Hàng Bạc lo lắng khi nhà bị hư hỏng quá nặng
Vôi vữa bị nồm ẩm làm bong từng mảng
Ngày đổi gió quần áo giăng khắp nơi trong ngõ 115 Hàng Bạc
Bà con phố cổ ốm vì tiết trời, vì sinh hoạt không gian ẩm ướt
Sau những ngày ẩm ướt, quần áo giăng ở mọi chỗ có thể
Người già trong ngõ nhỏ ra ngoài mặt tiền tránh sự ngột ngạt.