Dân “phe” Hàng Đẫy than trời vì ế vé xem Arsenal

ANTĐ - “Em thích loại vé nào? Vé 400.000 chị chỉ lấy 450.000, vé 700.000 với 1 triệu thì cho chị thêm 100.000 mỗi vé. Nếu em muốn mua vé 1,5 triệu, chị chỉ lấy hòa vốn thôi...”, một phe vé mời chào.

Có mặt tại sân Hàng Đẫy sáng nay 10-7, phóng viên ANTĐ ghi nhận cảnh ế ẩm ở nơi được xem là nhộn nhịp nhất thị trường vé bóng đá chợ đen của Hà Nội.

“Em thích loại vé nào? Vé 400.000 chị chỉ lấy 450.000, vé 700.000 với 1 triệu thì cho chị thêm 100.000 mỗi vé. Nếu em muốn mua vé 1,5 triệu, chị chỉ lấy hòa vốn thôi...”, một phe vé mời chào.

3 phe vé chèo kéo một khách nhưng cũng chẳng bán được vé nào, dù giá xấp xỉ giá gốc

Không thể ngờ rằng, càng ở thời điểm gần trận đấu, giá vé trận giao hữu ĐT Việt Nam gặp CLB Arsenal - trận đấu được nhiều người gọi là trận cầu lịch sử - lại rớt thê thảm như vậy.

Một phe vé cho biết: “Lúc đầu thì ai cũng nghi sẽ “sốt” vé nên mua lấy mua để. Giờ thì bán tháo vốn không kịp. Ai ngờ nó lại ế ẩm như thế chứ”.

Theo tiết lộ của một nữ phe vé lâu năm tại sân Hàng Đẫy, dân phe ở đây đang méo mặt vì lỗ. “Khi “nhập buôn” chúng tôi đã phải chịu mua cao hơn giá gốc từ 200-500 ngàn/vé. Còn giờ bán chênh với giá gốc 50-100 ngàn mà còn sợ không bán hết được. Tưởng sốt vé nên ai cũng “ôm” nhiều”.

Hiếm khi nào người hâm mộ lại được thoải mái trả giá và được "cưng" như lúc này

Ngán ngẩm trong lúc chờ có khách mua, nữ phe vé này chia sẻ tiếp: “Thời điểm trước 2010, bán vé chợ đen lời lắm, ngay cả chỉ là những trận tại V-League. Còn trước khi chưa có giải chuyên nghiệp, những trận có CATP HCM, Thể Công, CA Hà Nội hay SLNA bán sướng lắm. Lúc nào cũng cháy vé vì người mua quá đông. Giờ chỉ ước gì cho đến ngày xưa…”

Dân phe vé kêu trời, còn với người hâm mộ, có lẽ bất cứ ai chứng kiến thảm cảnh vé trận đấu giữa một bên là ĐTQG, bên kia là CLB nổi tiếng thế giới mà lại ế ẩm như vậy, hẳn cũng không khỏi chạnh lòng…