Vụ bắt giữ người trái pháp luật tại quán “thư giãn”:

Đàn em cuối cùng của Ngọc “xa lộ” sa lưới

ANTĐ - Sáu năm sau ngày tham gia “phi vụ” bắt giữ người trái pháp luật, hủy hoại tài sản tại quán “thư giãn” số 61 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Nguyễn Sỹ Hiếu, 43 tuổi, HKTT tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, đã bị CQĐT - CATP Hà Nội bắt giữ theo quyết định truy nã. Hiếu từng là đàn em một nhân vật “khét” tiếng: Tạ Hồng Ngọc, tức Ngọc “xa lộ”.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Hiếu

Lật lại vụ án manh động

Địa điểm từng xảy ra vụ án nghiêm trọng này là quán “cắt tóc nghệ thuật” do Đồng Thị Lan, 39 tuổi, trú ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa làm chủ, một trong nhiều địa chỉ được Tạ Hồng Ngọc “ưu ái”, đứng ra “bảo kê”.

Ngày 6-6-2006, anh Lâm Minh Quân, nhà ở quận Hai Bà Trưng cùng với một người bạn đến quán “cắt tóc nghệ thuật” của Lan và yêu cầu 2 tiếp viên nữ “vui vẻ” ngay tại quán. Vì là khách lạ nên yêu cầu của anh Quân không được đáp ứng. “Cụt hứng”, anh Quân và người bạn đã gây chuyện, không trả tiền công phục vụ rồi gọi một người bạn khác là Trịnh Quốc Đạt đến dùng xe máy chở đi. Tức tối, Đồng Thị Lan đã kể lại sự việc trên với Ngọc “xa lộ”. Ngọc dặn Lan, khi nào thấy nhóm anh Quân quay lại thì thông báo.

Tối 7- 6, một nhân viên của Đồng Thị Lan trông thấy anh Đạt đang đứng trước cửa số nhà 57 phố Đại Cồ Việt. Ngọc lập tức cử Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Sỹ Hiếu, Trương Gia Trung, Nguyễn Bá Hưng... đến. Anh Đạt cùng một người bạn là anh Trần Quang Thắng bị lôi thẳng vào quán “cắt tóc nghệ thuật”. Tại đây, nhóm Hiếu, Cường đã đánh đập, tra hỏi anh Đạt về người thanh niên “bùng” tiền hôm trước. Bị đánh đau, anh Đạt buộc phải gọi điện thoại cho anh Lâm Minh Quân đến.

Vừa xuất hiện, anh Quân bị nhóm côn đồ lôi tuột vào bên trong quán. Dụng cụ chính để các đối tượng “nói chuyện” với anh Quân là… búa đinh. Đánh đập một hồi, các đối tượng bắt nhóm anh Quân phải viết giấy đã đến quán của Đồng Thị Lan để cướp, phá cửa hàng. Tuy nhiên, 3 “con tin” tìm cách lần lữa không thực hiện. Đúng lúc đó, lực lượng CAQ Hai Bà Trưng nắm được thông tin đã có mặt. Đám côn đồ chạy trốn hết, chỉ còn lại chủ quán Đồng Thị Lan. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an làm rõ vai trò đầu vụ của Tạ Hồng Ngọc, và thực hiện lệnh bắt đối tượng cùng các đồng phạm.

Ngày 27-7-2007, vụ án Ngọc “xa lộ” cùng đồng bọn bắt giữ người trái pháp luật, hủy hoại tài sản được đưa ra xét xử. Tạ Hồng Ngọc lĩnh án 24 tháng tù; Đồng Thị Lan chịu án 18 tháng tù… Trong vụ án này, 1 đối tượng bỏ trốn và bị CQĐT ra quyết định truy nã là Nguyễn Sỹ Hiếu.

Không thể lẩn trốn

Liên tục trong 6 năm trời, mọi thông tin liên quan đến Nguyễn Sỹ Hiếu đều được CBCS Văn phòng Cơ quan CSĐT nắm bắt, tỉ mỉ xác minh. Có nguồn tin cho rằng Hiếu đã vượt biên. Lại có người thông báo Hiếu đang ở trong Tây Nguyên, sống bằng nghề… làm rẫy. Đầu năm 2012, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện Hiếu vẫn ở Hà Nội. Y đã lấy vợ và đang sinh sống ở khu vực đất “nhảy dù” giáp ranh giữa quận Thanh Xuân và Hoàng Mai.

Nguồn tin trinh sát cho biết, vợ Hiếu mới sinh con, gia đình gặp nhiều khó khăn. Vì đang trốn truy nã nên Hiếu dù rất muốn được gặp vợ con nhưng không dám. Đây chính là “điểm yếu” tâm lý của kẻ trốn lệnh truy nã, và lực lượng truy tìm quyết định “đánh” vào. “Chỉ có cách ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, Hiếu mới sớm được trở về với gia đình”, lực lượng truy tìm tác động đến người thân của Nguyễn Sỹ Hiếu. Cuối tháng 1-2012, biện pháp tâm lý của lực lượng truy tìm đã phát huy tác dụng. Nguyễn Sỹ Hiếu đã đến Văn phòng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đầu thú, khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội.