Dàn dựng vở kịch con gái nuôi mất tích

ANTD.VN - Roman Chernov đã đánh đập tàn nhẫn con gái nuôi Veronika khi bé gái 6 tuổi ăn vụng. Sau khi con chết, Roman bí mật đốt xác và chôn hài cốt để phi tang. Mẹ vợ và vợ của hắn biết rõ mọi việc, nhưng im lặng.

Tatiana và Roman đã bị bắt vì bị tình nghi sát hại con gái nuôi Veronika

Bị bắt khi đang say rượu ở nghĩa trang

Ngày 6-8-2016, Roman Chernov, 36 tuổi và vợ - Tatiana đã trình báo cảnh sát về việc con gái nuôi 6 tuổi, Veronika mất tích. Theo nội dung đơn trình báo, con gái họ đã tự ý đi chơi và bị lạc ở khu vực gần phố Krasnoflotskaya, thành phố Ozery, tỉnh Matxcơva, Nga. Gia đình đã tích cực tìm kiếm cháu bé nhưng không có kết quả.

Bé Veronika sống với cha mẹ nuôi ở ngoại ô thành phố Ozery. Trong gia đình còn có bà ngoại Elena Zubareva, anh Maksim và em gái Nastya. Maksim 9 tuổi là con của Roman với người vợ đầu. Sau khi kết hôn với Roman, do sức khỏe không tốt, theo lời khuyên của người thân, Tatiana đã nhận Veronika khi đó mới được 2 tháng tuổi làm con nuôi với hy vọng sẽ sinh được con. Và một năm sau, Tatiana sinh bé Nastya. 

Cuộc tìm kiếm Veronika với sự tham gia của hơn 200 người gồm cảnh sát, tình nguyện viên của tổ chức Liza Alert và người dân địa phương đã được triển khai. Ngoài ra, nhiều thợ lặn cũng được huy động để kiểm tra các hồ nước trong khu vực. Tuy nhiên, Roman chỉ tham gia tìm con buổi đầu tiên, còn sau đó làm việc riêng ở nhà...

Ngày 8-8, vợ chồng Roman bỗng nhiên biến mất. Hình như họ cố tình trốn tránh cảnh sát. Cơ quan điều tra quyết định kiểm tra toàn bộ ngôi nhà của gia đình Roman và đã tìm thấy hài cốt của Veronika được chôn bên dưới chuồng nuôi chó. Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố vụ án theo khoản 2 Điều 105 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (Giết trẻ vị thành niên). Vợ chồng Roman bị truy nã vì bị tình nghi giết Veronika. 

Lực lượng cảnh sát hình sự của Tổng cục Nội vụ tỉnh Matxcơva sau đó nhanh chóng xác định được nơi ẩn náu của họ. Ngày 9-8, vợ chồng Roman đã bị bắt trong tình trạng say rượu ở khu vực nghĩa trang của làng Serebryanye Prudy. Sau đó, bà Elena cũng bị bắt. 

Cái chết của bé gái đáng thương

Trong cuộc thẩm vấn đầu tiên, Roman thú nhận, Veronika đã bị chết đuối trong bồn tắm vào tháng 4-2016. Do sợ bị liên lụy, hắn quyết định đốt xác phi tang và cấm người nhà lộ chuyện Veronika đã chết. Tatiana đến trường mầm non xin cho đứa bé tạm thời nghỉ học vì điều kiện gia đình.

Tuy nhiên đến ngày 11-8, Roman thú nhận đã đánh con, khi đứa bé tự ý lấy một miếng thịt rán trên bàn để ăn. Theo lời khai của Roman, hắn nắm đầu con gái lắc mạnh liên tục, Veronika đã bị nghẹt thở do miếng thịt mắc kẹt trong cổ họng. Sau khi con chết, hắn đốt thi thể rồi chôn hài cốt của cháu bé... Vợ và mẹ vợ của hắn đều biết việc hắn làm. 

Theo những người hàng xóm, Roman nghiện rượu. Khi say, hắn trở nên dữ tợn và đã không ít lần đánh Veronika và cả bà mẹ vợ. Sau khi bé Veronika mất tích, vợ chồng Roman đã mở được quán cà phê và bán đồ ăn nhanh như bánh pizza, gà nướng, thịt nướng Nhật Bản…. trên phố Lenin ở trung tâm Ozery.

Ngoài quảng cáo các sản phẩm của cửa hàng trên trang mạng xã hội VKontakte, Roman còn nhận giao hàng tận nhà. Mặc dù Veronika đã chết từ tháng 4, nhưng vợ chồng Roman vẫn nhận tiền trợ cấp nuôi con nuôi hàng tháng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra.