Dân “chấm điểm” quan

ANTĐ - Ông còn nhớ, hồi nhỏ đi học sướng nhất là gì không?

- Tự dưng cả lớp được nghỉ học hoặc đi cắm trại.
- Đấy là sướng chung. Sướng riêng “âm ỉ” cơ?
- À, được điểm giỏi, điểm khá trong khi cả lớp nhiều điểm kém.
- Đúng thật, nhất là còn được thầy giáo nêu tên trước bạn bè.
- Nhưng sướng nhất là cuối năm được là học sinh giỏi, được khen thưởng. Phần thưởng chẳng có gì mà sướng suốt cả năm.
- Thế ông sợ nhất là gì?
- Tất nhiên là bị điểm xấu, nhất là bị kỷ luật, bị “bêu dương” toàn trường.
- Không chỉ trẻ con mà người lớn cũng cần “chấm điểm” đánh giá. Ai chả thích được điểm tốt, sợ điểm xấu.
- Chính thế, nghe nói UBND quận 1 trong TP.HCM cho đặt máy “chấm điểm” cán bộ ngay giữa chốn công quyền.

Một người dân thực hiện việc chấm điểm... quan. Ảnh Tiền Phong

- Chắc là phức tạp lắm đấy! Hay quá nhỉ, dân mà lại dám cho điểm… quan, không sợ bị trù úm hay gây khó dễ à?
- Rất đơn giản, bất kỳ người dân nào muốn “chấm điểm” ông cán bộ vừa giao dịch với mình, chỉ cần sờ tay vào màn hình cảm ứng, thế là hiển thị ngay điểm chấm.
- Sau khi dân cho điểm thì mặt mũi, thái độ cán bộ, nhân viên phục vụ có khác không?
- Niềm nở, trách nhiệm và tận tình với dân hơn. Ông bà nào được dân khen còn được cấp trên tuyên dương, ngược lại thì bị xem xét, điều chuyển.
- Tuyệt vời, nên lắp thật nhiều máy chấm điểm từ phường, quận đến sở, bộ, ngành Trung ương.

Tin cùng chuyên mục