Junior Oakes và vợ
Junior và cô Natasha Trevis, 22 tuổi, đã có với nhau 3 đứa con trước đó. Junior vẫn nổi tiếng trong vùng là một người đàn ông thô lỗ và bạo lực. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ có nhiều mâu thuẫn, trước khi xảy ra vụ án thì hai người đang ly thân.
Vào một ngày cuối tháng 8- 2012, một nhân viên xã hội đã “nhỡ mồm” nói với anh ta rằng, Natasha vừa đến bệnh viện nạo thai. Junior lập tức lên cơn điên dại, anh ta lao tới tìm Natasha. Không cho vợ giải thích nhiều, người đàn ông tàn nhẫn này dùng dao đâm tới tấp lên người vợ mình, khiến cô chết tại chỗ với 26 nhát dao trên khắp cơ thể.
Với tội ác dã man của mình, vừa qua tòa án Birmingham đã quyết định tuyên phạt Junior mức án chung thân.
Điều khiến người ta đau xót hơn cả là 3 đứa trẻ mất mẹ, cha lại ngồi tù!