Đám cưới đồng tính đầu tiên tại Cuba

ANTĐ - Là một nước cộng sản, nên Cuba khắt khe hơn các nước Phương Tây về luật hôn nhân gia đình.

“Hôn nhân đồng giới”  là điều không được phép ở đất nước này. Tuy nhiên “cô dâu” trong lễ cưới ngày 13-8 vừa qua đã được làm “phụ nữ”  hơn 3 năm sau khi phẫu thuật chuyển giới vào năm 2007.

Lễ cưới được tổ chức theo đúng truyền thống, với váy trắng tinh khiết của cô dâu Wendy Iriepa và veston lịch lãm của chú rể Ignacio Estrada, cũng có màn tung hoa cho các phù dâu, hay ném gạo cầu may mắn vào đôi uyên ương theo tục lệ Cuba…

 Chú rể đồng tính Ignacio Estrada và cô dâu chuyển giới Wendy Iriepa trong ngày cưới

 Chú rể đồng tính Ignacio Estrada và cô dâu chuyển giới Wendy Iriepa trong ngày cưới

Cô dâu đã không nén nổi xúc động “Đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi!”

Chú rể cũng là một gay trong cộng đồng đồng giới ở đất nước này, tuy luật lệ và quan niệm còn khắt khe, nhưng cặp đôi đã rất dũng cảm tổ chức đám cưới với quyết tâm và mong muốn tình yêu, hôn nhân đồng giới được chấp nhận rộng rãi.

Hai người đã quyết định chọn ngày 13-8 để tổ chức hôn lễ bởi họ nói đây là ngày sinh nhật của vị chủ tịch nước Cuba, Fidel Castro, người rất được nhân dân Cuba nể trọng.

Tuy chính vị chủ tịch nước từng có những lời nói công khai kì thị người đồng tính xong sau đó ông Fidel Castro đã đứng ra xin lỗi trước toàn dân về những ứng xử chưa được công bằng đối với người đồng tình dưới thời ông lãnh đạo.