Đâm chết “tình địch”, nhận án chung thân

ANTĐ - Sau hơn 2 tuần trì hoãn, ngày 11-11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử và tuyên án đối với Bùi Xuân Toàn (SN 1986, ở Phú Xuyên, Hà Nội), kẻ đã giết chết “tình địch” vì ghen tuông.

Bùi Xuân Toàn tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 21-7, Toàn phát hiện anh Trần Văn Cường điều khiển xe máy chở T (người yêu cũ, đã chia tay với Toàn) liền xông tới vung dao lên đe dọa. Sợ hãi và bất ngờ, anh Cường bỏ lại xe máy cùng bạn gái để thoát thân. Vì ghen tuông, Toàn hành hung người yêu rồi bỏ đi.

Quay lại chỗ bạn gái, anh Cường tiếp tục chở T đi lòng vòng ở khu vực phố Khâm Thiên. Đúng lúc ấy, Toàn lại nhìn thấy bạn gái ôm chặt “tình địch” trên xe máy nên đã phóng đuổi theo ép anh Cường vào lề đường. Cuộc ẩu đả xảy ra, lợi dụng lúc anh Cường vấp ngã, đối tượng đã lao đến đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Được đưa đến bệnh viện cấp cứu, song vì nhát đâm ở đùi đứt động mạch chủ, anh Cường đã tử vong ngay sau đó...

Với hành vi này, Bùi Xuân Toàn bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc về tội giết người theo 2 tình tiết định khung là có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn. Tại phiên tòa hôm qua (11-11), Toàn tỏ rõ thái độ hối hận về hành động nông nổi “chết người” của mình. Trình bày trước HĐXX, bị cáo bảo rằng chỉ vì khi ấy vẫn còn yêu T tha thiết nên mới không kiểm soát được hành vi. Bị cáo xin nhận tội, cầu mong gia đình anh Cường tha thứ và xin tòa án mở lượng khoan hồng để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Tuy nhiên, sau khi xem xét tất cả các tình tiết liên quan đến vụ án, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Bùi Xuân Toàn tù chung thân. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường tiền mai táng phí, tổn thất về tinh thần và trợ cấp nuôi dưỡng mẹ bị hại cho đến lúc cuối đời.