Đâm chết người vì dám… trừng mắt

ANTĐ - Sáng nay 9/8, Thượng tá Đinh Văn Lơ – Trưởng Công an huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi cho biết vừa bàn giao đối tượng giết người tên Phan Văn Phú (24 tuổi) ngụ xã Sơn Ba, Sơn Hà cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Phan Văn Phú

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h ngày 8/8, ông Mai Văn Thích ở xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà mời ông Hùng (một đối tượng môi giới nhà đất) đến nhà nhậu.

Trên đường đi, ông Hùng có rủ theo Phan Văn Phú. Tại nhà ông Thích, ba người gồm ông Thích, Hùng và Phú cùng nhậu rượu.

Đến 13h trưa, Phú đi ra ngoài và tình cờ gặp Đinh Văn Nhứa (22 tuổi) ngụ làng Rào, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà đang ngồi trong quán cà phê. Vì mâu thuẫn trước đó, Nhứa và Phú gặp nhau nói chuyện phải trái và hai bên giải hòa. Ông Hùng ra ngoài tìm Phú và mời Nhứa cùng vào nhà ông Thích nhậu. Uống hết rượu, Nhứa đứng dậy về trước.

Phú khai rằng khi Nhứa đứng dậy ra về có trừng mắt. Phú cho rằng đó là thái độ xem thường và khiêu khích, nên Phú rút con dao bọc sẵn trong người lao ra ngoài sân đâm một nhát vào ngực làm Nhứa chết tại chỗ. Sau khi giết Nhứa, tên Phú chạy ra sông Re (thuộc xã Sơn Kỳ), ném dao xuống sông và báo cho người thân biết và đến Công an xã Sơn Thủy đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.