TP.HCM

Đâm chết bạn đá bóng vì mâu thuẫn nhau trên sân

ANTĐ - Mâu thuẫn nhau trong lúc đá bóng, đem lòng thù tức, sau khi gặp lại đối thủ trước đó tại quán nhậu, Võ Duy Thức đã chạy về phòng trọ gần đó lấy dao đến trả thù. Hậu quả, khiến một nạn nhân đã tử vong.

Ngày 17/3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 18 năm tù đối với bị cáo Võ Duy Thức (SN 1994, ngụ tỉnh huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) về tội “giết người”.

 

Bị cáo Võ Duy Thức tại tòa

Khoảng 20h30, ngày 27/8/2013, khi Võ Duy Thức đang ngồi uống rượu cùng nhóm bạn tại quán ốc trên đường tỉnh lộ 4, khu phố 3A (phường Thạnh Lộc, quận 12), Thức nhìn thấy anh Lê Duy Hùng cũng đang  ngồi uống rượu chung quán ở bàn bên cạnh. Thức nảy sinh ý định đánh anh Hùng để trả thù nên Thức đi bộ về phòng trọ của bạn ở gần đó lấy 1 con dao nhọn giấu trong túi quần và quay lại quán ốc trên tiếp tục uống rượu.

 Khoảng 23h cùng ngày, Thức thấy anh Hùng được bạn là anh Bùi Văn Sơn chạy xe mô tô chở đi về. Lúc này, Thức nói với bạn nhậu chung với mình cho Thức mượn xe để đi mua thẻ điện thoại. Sau đó, Thức điều khiển xe đuổi theo anh Sơn và vượt lên trước chặn đầu xe. Khi đó, anh Sơn dừng xe lại còn anh Hùng xuống xe đi bộ đến đánh vào mặt Thức. Thức chống đỡ và bỏ xe chạy bộ, lúc này anh Hùng đuổi theo và nắm áo đánh vào đầu Thức, Thức khom người và móc con dao ra đâm 1 nhát vào ngực trái anh Hùng. Sau đó, Thức bỏ chạy và trốn thoát, dọc đường đã vứt dao phi tang.

Bị cáo Võ Duy Thức khóc ngất khi bị xử phạt 18 năm tù


Riêng anh Hùng sau khi bị đâm, nạn nhân vẫn ôm vết thương cố đuổi theo hung thủ được một đoạn thì ngã gục xuống đường. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, anh Hùng được mọi người xung quanh phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện. Đến ngày 28/8/2013, Thức đã đến công an phường Thạnh Lộc, quận 12 đầu thú.

Tại tòa, bị cáo Võ Duy Thức đã khai nhận, giữa bị cáo và nạn nhân không hề quen biết nhau. Nguyên nhân dẫn tới động cơ giết người là do trước đó khoảng 15 ngày, bị cáo và anh Hùng có mâu thuẫn trong lúc đá bóng dẫn đến xô xát, nhưng được  mọi người can ngăn. Sau đó, trên đường về anh Hùng chặn đánh Thức nhưng Thức đã bỏ chạy thoát. Đem lòng thù tức vì mình bị rượt đuổi đánh trước đó, Thức gặp lại anh Hùng tại quán nhậu vì cho là hai bên lại khiêu khích nhau, sợ nạn nhân tìm đánh nên Thức về phòng trọ lấy dao mang theo để trả thù.