Đâm bạn chỉ vì một chai tương

ANTĐ - Một du học sinh người Trung Quốc tại trường nội trú Langley (Anh) đã đâm trọng thương bạn cùng học với mình chỉ vì không cho mượn chai tương.

Tòa án thành phố Norwich (Anh) vừa kết án 4 năm tù giam tại trại cải tạo thanh niên với du học sinh người Trung Quốc có tên Minheng He vì hành động tấn công mang tính chất trả thù. 

Minheng He sẽ phải lao động công ích trong 4 năm trong tù

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 tối tại căng tin của trường nội trú Langley, khi nạn nhân (công tố viên từ chối cung cấp tên) từ chối không cho He mượn chai nước tương và còn hỏi đùa rằng He sẽ trả bao nhiêu tiền cho nó. Nghe xong câu nói này, cậu học trò 17 tuổi bỏ đi. Mọi việc không có gì đáng chú ý nếu như ba tiếng sau đó, He không đột ngột xông vào phòng anh chàng kia và nhất quyết không rời đi sau khi bị mời ra khỏi phòng ba lần liền. Sau đó, He dồn người bạn của mình vào góc tường, dùng dao đâm liên tiếp lên tay và vai nạn nhân vô tội. 

Sự  việc chỉ dừng lại khi một giáo vụ đi tới và lôi He ra trong tình trạng hoảng loạn và luôn miệng nói rằng mình hành động như vậy là do người bạn kia đã xúc phạm mẹ cậu. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện trong tình trạng mất gần một lít máu.

Công tố viên tại tòa cho biết, câu nói đùa về chai tương của nạn nhân được xem là sự đổ vỡ trong quan hệ bạn bè của hai người. Cho tới trước thời điểm gây án, He vẫn được đánh giá là một du học sinh tốt. Tuy nhiên, việc không được gia đình ủng hộ khi phải chi khoảng 24.300 bảng/năm để học tiếng Anh và được tin mẹ bị ung thư đã khiến He cảm thấy cô đơn và dễ bị tổn thương. Tại tòa án, He nói rằng mình thấy hối hận và thực sự sốc trước chính những gì đã xảy ra. He sẽ chấp hành án phạt tới năm 22 tuổi và tới lúc đó, trường Langley sẽ ra quyết định có cho cậu ta học tiếp hay không.