Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius tặng mũ bảo hiểm các em Làng trẻ em SOS Hà Nội

ANTĐ - Chiều 10-9, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã đến thăm và tặng quà các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hà Nội - Tổ ấm thân thương của những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius tặng mũ bảo hiểm các em Làng trẻ em SOS Hà Nội ảnh 1

 Các em nhỏ Làng trẻ em SOS tặng hoa đón chào Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius tặng mũ bảo hiểm các em Làng trẻ em SOS Hà Nội ảnh 2

Ngài Đại sứ ấn tượng và xúc động trước sự hiếu khách của các em nhỏ làng SOS Hà Nội, đặc biệt là trong dịp năm 2015 – mốc kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius tặng mũ bảo hiểm các em Làng trẻ em SOS Hà Nội ảnh 3

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius nói tiếng Việt rất giỏi. Các em Làng trẻ em SOS Hà Nội thích thú khi cùng trò chuyện cùng ngài Đại sứ

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius tặng mũ bảo hiểm các em Làng trẻ em SOS Hà Nội ảnh 4

Ngài Đại sứ trò chuyện với các em nhỏ

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius tặng mũ bảo hiểm các em Làng trẻ em SOS Hà Nội ảnh 5

Nhân dịp này, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tặng 100 mũ bảo hiểm cho các em nhỏ Làng trẻ em SOS Hà Nội. Ngài Đại sứ tự tay đội mũ cho các em

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius tặng mũ bảo hiểm các em Làng trẻ em SOS Hà Nội ảnh 6

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius bày tỏ mong muốn các em hãy luôn nhận thức và ý thức việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe và tương lai của chính mình

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius tặng mũ bảo hiểm các em Làng trẻ em SOS Hà Nội ảnh 7

Mũ bảo hiểm được in lô gô kỉ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius tặng mũ bảo hiểm các em Làng trẻ em SOS Hà Nội ảnh 8

Hôm nay ngài Đại sứ có thêm người bạn mới. Đó là em Quân. Ngài Đại sứ nghe Quân kể về mái nhà đặc biệt của mình. Ở Làng trẻ em SOS hiện nay có 146 em có hoàn cảnh đặc biệt tương tự như em Quân

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius tặng mũ bảo hiểm các em Làng trẻ em SOS Hà Nội ảnh 9

Em Quân dẫn ngài Đại sứ về thăm nhà mình. Ngôi nhà có tên thân thương là "Nhà mẹ Mai". Ở đây, Quân còn có 7 anh chị em. Người bé nhất 7 tuổi, lớn nhất 16 tuổi. Ngài Ted Osius cảm phục trước tấm gương của mẹ Mai, người đã chăm sóc các em có hoàn cảnh đặc biệt 20 năm nay với 27 người con và 17 cháu

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius tặng mũ bảo hiểm các em Làng trẻ em SOS Hà Nội ảnh 10

Ngài Ted Osius tâm sự với các em, ngài đến từ bang Maryland, Hoa Kỳ nơi rất gần nơi làm việc cũ của ngài tại Thủ đô Washington DC. Điều đó rất thuận tiện để ngài thường xuyên về Maryland thăm mẹ

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius tặng mũ bảo hiểm các em Làng trẻ em SOS Hà Nội ảnh 11

Trò chuyện cùng các em, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam khẳng định, các em là những con người rất đặc biệt, đó là lý do để ngài cũng như mọi người tìm đến đây. Ngài Đại sứ Mỹ chúc các em sức khỏe, và tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius tặng mũ bảo hiểm các em Làng trẻ em SOS Hà Nội ảnh 12

Trong buổi chiều các em Làng trẻ em SOS cũng đã sôi nổi tham gia giao lưu đá bóng, nhảy dây, ném đĩa…với các nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius tặng mũ bảo hiểm các em Làng trẻ em SOS Hà Nội ảnh 13

Niềm vui của các em Làng trẻ em SOS Hà Nội