Đài Loan: Anh trai giết em gái vì tiền bảo hiểm nhân thọ?

ANTĐ - Chen Chia-fu, 37 tuổi, đầu bếp Đài Loan đã giết chính em gái ruột của mình, Chen Wan-ting (36 tuổi) sau khi lấy 151.000 USD tiền bảo hiểm nhân thọ của cô ấy (tương đương với hơn 3 tỷ VND), sau đó ngâm đầu nạn nhân vào nhà vệ sinh công cộng...

Hai anh em họ Chen sống cùng nhau ở phố Tân Đài Bắc, Đài Loan. Cô em gái được được báo là mất tích từ tháng 12 năm ngoái.

Sau khi nhận được một bức thư khuyết danh, được cho là có chữ viết của người anh trai, cảnh sát phát hiện phần đầu của nạn nhân, bọc trong một túi nhựa và được xát vài lớp muối, nằm tại một nhà vệ sinh nam ở Chùa Shangtian, huyện Shuishang, Đài Loan.

Nội dung của bức thư cũng yêu cầu nạn nhân phải được mai táng chu đáo. Tuy nhiên, phần còn lại của thi thể nạn nhân xấu số vẫn chưa được tìm thấy.

Camera giám sát cho thấy Chia-Fu có chuyển một vài túi màu đen vào trong khu vực, cách nhà anh ta khoảng 200 dặm.

Hung thủ bị bắt vào hôm thứ 2 vừa rồi nhưng vẫn từ chối hành vi giết người của mình.