Dải Gaza ngày thứ 6 liên tiếp chìm trong khói lửa

ANTĐ - Bất chấp sự lên tiếng của cộng đồng quốc tế, ngày 19-11, Israel vẫn tiếp tục không kích dải Gaza làm ít nhất 3 người thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng lên 85 người trong đợt tấn công liên tiếp 6 ngày qua. 

Trước đó, trong ngày đẫm máu nhất 18-11, 31 thường dân, trong đó có một gia đình 11 người Palestine thiệt mạng do các đợt tấn công của máy bay, tàu chiến Israel. Trong khi đó, các tay súng phong trào Hamas vẫn bắn rocket đáp trả yếu ớt và bị hệ thống phòng thủ của Israel triệt tiêu. Trong vòng 6 ngày qua, giao tranh giữa    Israel và phong trào Hamas cũng đã làm hơn 100 người Palestine bị thương, phía Israel có 3 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Theo AFP, đại diện của Israel và Hamas đã có cuộc gặp riêng với quan chức Ai Cập tại Cairo để tiến tới cuộc đàm phán gián tiếp về một thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, Israel tuyên bố sẵn sàng mở rộng quy mô các mục tiêu tấn công của mình tại Dải Gaza.